Chiến dịch của nữ học sinh trung học Nhật Bản nhằm cứu giúp những chú Mèo hoang

Ở hầu hết các thành phố ở Nhật đều có mèo hoang. Chúng trốn ở những ngõ ngách của đô thị, tự tìm kiếm thức ăn để sống qua ngày.

Ảnh https://petpedia.net/article/733/alley_cat

Vì là mèo hoang, chúng không được dạy cách sống hoà hợp với con người. Để kiếm thức ăn, lũ mèo bới móc rác nhà người dân, thậm chí còn vệ sinh bậy trong sân nhà, gây ra khá nhiều rắc rối.

Chưa kể mèo hoang không tự quản lý được tốc độ sinh sản, khiến cho số lượng loài tăng vượt mức kiểm soát.

Trong trường hợp này, bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những chú mèo hoang không?

Một số mèo hoang được nhận nuôi, tuy nhiên phần lớn sẽ bị tiêu huỷ, có nghĩa là bị giết chết.
Vào năm 2009 có 165,771 con mèo bị đưa đi tiêu huỷ.
Số lượng giảm xuống 1/5 vào năm 2018, chỉ còn 30,757 con, tuy nhiên con số này vẫn quá lớn.
Không chỉ mèo hoang mà chó hoang cũng có cùng một kết cục.

Một nữ học sinh trung học, đứng trước thực trạng đáng buồn của những chú mèo hoang, đã nghĩ ra cách để cứu chúng.

Em tập hợp được một nhóm tình nguyện, lấy tên là “Nyanko otasuke dan” (Nhóm cứu trợ mèo), với mục đích cứu giúp những chú mèo hoang lưu lạc trên toàn thành phố.

Một trong những thành viên sáng lập là Kamata Yuuka. Cô bé có hứng thú với tổ chức, vì hai năm trước đã nhặt được một chú mèo hoang ở bãi đỗ xe. Hiện tại cô đang giúp đỡ các hoạt động của tổ chức, đồng thời hỗ trợ mở rộng hoạt động và tăng tầm ảnh hưởng nhóm. Cô thành lập tổ chức riêng, với vai trò cố vấn cho các trung tâm quản lý bảo vệ động vật của tỉnh, và các tổ chức bảo vệ động vật khác trong khu vực.

Lý do mèo bị tiêu huỷ không chỉ vì những phiền toái mà chúng gây ra, còn do số lượng tăng lên vượt mức kiểm soát.

Tổ chức của các nữ sinh trung học đã bảo vệ những con mèo bằng cách triệt sản cho chúng, dùng tiền túi của mình. Phẫu thuật triệt sản ở Nhật rất tốn kém, khoảng từ 20 đến 30 nghìn Yên/ca.
Khi quỹ nhóm gồm tiền để dành của các thành viên cạn kiệt, các em bắt đầu tìm kiếm những bác sĩ thú y sẵn sàng làm tình nguyện với cùng lý tưởng.

Ngoài ra nhóm còn tổ chức các sự kiện tìm kiếm người nhận nuôi mèo để có thể cứu được nhiều mèo hoang hơn.
Trong quá trình tìm người nuôi, các em nữ sinh mang mèo hoang về nhà để chăm sóc.

Ảnh https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/347132

Không giống như chó, mèo không phải là loài động vật dễ dàng thân thiết với con người. Do đó các em phải kiên nhẫn làm quen, dạy dỗ mèo hoang cách sống chung với loài người, cho đến khi có người nhận nuôi.
Vì đều là học sinh, thành viên tổ chức phải tập trung vào việc học. Thế nhưng các em thường xuyên bị đánh thức lúc nửa đêm vì mèo kêu khóc.
Được biết mỗi ngày các thành viên chỉ có thể ngủ 4 tiếng mà thôi.

Dù khó khăn vất vả nhưng lý tưởng bảo vệ mèo hoang đã giúp các cô bé vượt qua cam go thử thách.
So với số lượng mèo bị giết hại, số lượng mèo được tổ chức cứu trợ vẫn còn rất nhỏ. Thế nhưng nếu phong trào này lan rộng toàn Nhật Bản, sẽ có thêm rất nhiều mèo được cứu.

Đáng lên án nhất vẫn là những kẻ đã vứt bỏ mèo. Họ nuôi một con mèo vì nó dễ thương, nhưng lại không có trách nhiệm chăm sóc đến nơi đến chốn. Không triệt sản mèo nuôi, đến khi có mèo con vì không đủ điều kiện nên vứt bỏ.

Tôi hy vọng nhờ ý tưởng của những học sinh này mà mèo hoang trên khắp Nhật Bản sẽ tìm được những người chủ, những môi trường sống tốt hơn cho chúng.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: