Chiếc lò sưởi mùa đông với “mị lực” tước đoạt khả năng vận động của bạn

Mùa đông ở Nhật Bản rất lạnh lẽo, khó mà “sống sót” nếu không có lò sưởi hay điều hoà. Tuy vậy thiết bị sưởi ở Nhật phát triển ở một mức độ rất khác với phương Tây. Có thể bạn sẽ không tin nhưng lò sưởi ở Nhật có khả năng “huỷ hoại” một người.

Nhưng trước khi phân tích vào loại thiết bị độc đáo này, bạn có biết sự khác biệt giữa lò sưởi kiểu Nhật và kiểu Âu là gì không nhỉ? Sự khác biệt là bởi cấu tạo nhà ở.

Nhà phương Tây có nền làm bằng đá, trong khi đó nhà ở Nhật xây bằng gỗ, và được sử dụng trong thời gian dài. Horyuji là kiến trúc bằng gỗ cổ nhất ở Nhật, tồn tại đến tận ngày nay sau 1300 năm.

Ảnh https://joyyucco.com/formyself/houryuji/

Vật liệu gỗ dễ bị mục rữa, tuy nhiên có thể tồn tại lâu đến vậy là nhờ khả năng điều khiển độ ẩm. Khi dùng gỗ để xây nhà, tận dụng khả năng lưu thông của không khí dưới sàn nhà, qua chiếu Tatami, cửa kéo, vách ngăn cũng như các vật dụng khác trong nhà để hấp thu độ ẩm, điều chỉnh với không khí ở bên ngoài. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là hơi lạnh từ bên ngoài dễ xâm nhập vào nhà hơn.

Khác với các ngôi nhà ở phương Tây phải làm ấm toàn bộ căn nhà, nhà ở Nhật chỉ cần làm ấm một phần căn nhà. Từ đó sinh ra rất nhiều loại thiết bị sưởi, trong đó có một loại đặc biệt, ở cấp bậc “nhà vua”.

Ảnh https://grapee.jp/258251

Đúng vậy, đó chính là Kotatsu, thiết bị sưởi mà có lẽ nhiều người yêu thích văn hoá Nhật Bản từng nghe qua.

Dụng cụ sưởi được đặt ở dưới bàn (hiện tại đa phần là lò sưởi điện), sau đó phủ tấm đệm ở trên để hơi ấm không thoát ra ngoài. Kotatsu có một “mị lực”, không chỉ sưởi ấm thể xác mà cả tâm hồn.

Chưa hết…

Ảnh https://marusan-mengyo.com/blog/2017/11/20/20171120/

Không chỉ có Kotastu cho người mà có cả loại chuyên dụng cho Chó, Mèo.

Một khi đã chui vào Kotatsu, cơ thể bỗng dưng mất khả năng vận động như thể bị “thần Lười” nhập, bạn có tin không?

Không chỉ không muốn cử động, thậm chí đến đi vệ sinh cũng chẳng có hứng.

Nếu bạn chưa từng trải nghiệm Kotatsu có thể cho rằng tôi làm quá, thế nhưng những ai đã từng thử sẽ hiểu.

Kotatsu thông thường đã lợi hại, nhưng Kotatsu cải tiến phiên bản 2020 còn khủng khiếp hơn.

Ảnh https://www.nissen.co.jp/item/VQW0120E0012

Đây là chiếc Kotatsu mà bạn có thể mặc vào người. Bạn có thể che phủ hoàn toàn cơ thể lười biếng sau tấm đệm ấm áp, bảo vệ hoàn toàn khỏi cái lạnh của mùa đông.

Giống với Kotatsu cơ bản, loại này cũng đi kèm bàn, có thể vừa sưởi ấm vừa ăn uống, làm việc.

Trong trường hợp muốn đi vệ sinh thì sao? Mang theo cả Kotatsu đi cùng được không nhỉ? Trông có giống thành viên hội Jedi trong Star Wars không chứ?

Thực tế đây không chính xác là Kotatsu, mà là đêm Kotatsu có thể mặc vào người. Tất nhiên khi tách bàn sưởi ra Futon sẽ không tự ấm được, nhưng hơi ấm có thể được giữ trong thời gian dài.

Mặc dù ở trong Kotatsu rất ấm áp, nhưng dùng lâu sẽ khiến cơ thể mất nước, đó là lý do người Nhật vừa dùng Kotatsu vừa ăn quýt.

Ảnh http://oyaideshop.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html

Có thể làm ấm toàn bộ ngôi nhà như ở phương Tây vẫn tiện lợi hơn nhiều, nhưng với tình trạng nhà gỗ tồn tại khá nhiều ở Nhật, rất khó để làm như vậy.

Gần đây người Nhật cũng có xu hướng chuyển sang xây nhà kiểu Tây cho kín đáo, nhưng nhà gỗ vẫn chiếm ưu thế. Nhà của tôi cũng là dạng nhà gỗ, đã “sống sót” 30 năm rồi, tuy nhiên khá lạnh lẽo.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể “lẻn” vào Kotatsu mỗi ngày để tránh cái lạnh.

Bạn cũng nên thử ở trong một ngôi nhà truyền thống để có thể tận hưởng Kotatsu theo kiểu của người Nhật vào mùa Đông nhé.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: