Phòng khám độc lạ ở Nhật Bản chuyên khám bệnh cho ”thú nhồi bông”

Những phòng khám dành cho thú nuôi đã có từ lâu và đang phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên có một phòng khám ở Tokyo lại chỉ khám cho thú nhồi bông.

 

Tại Natsuko FUKUE, AFP, một phòng khám ở Tokyo:

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng cẩn thận ghi lại những thông tin chi tiết về bệnh nhân mới nhất. Đó là một con cừu nhồi bông. Phòng khám Natsumi chuyên phục hồi thú nhồi bông bị hư hỏng.

”Tôi từng nghĩ rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ con bé (chú cừu nhồi bông Yuki chan), nhưng sau đó tôi nghe nói có một phòng khám có thể giúp tôi cứu bé”. Chủ nhân 24 tuổi chia sẻ.

Người sáng lập Natsumi Hakozaki giải thích rằng phòng khám cung cấp rất nhiều dạng khám chữa bệnh, ví dụ như khâu vá vết thương rách, sửa mắt,…Người này bắt đầu điều trị cho thú nhồi bông cách đây 4 năm ở quê nhà, phía Bắc thành phố Sendai, sau khi làm việc tại một cửa hàng sửa quần áo. Tại đây cô đã được nhiều khách hàng đề nghị sửa cho thú bông.

”Khách hàng xem thú nhồi bông là thành viên trong gia đình, hoặc bạn thân chứ không phải đồ vật đơn thuần. Sau khi sửa xong, nhiều người trong số họ đã ôm lấy nó và bật khóc”, Hakozaki nói.

Trải nhiệm này đã thôi thôi thúc cô mở một cửa hàng cung cấp dịch vụ điều trị chuyên biệt và mỗi “con vật” đều được kê đơn liệu trình riêng. Đối với chứ cừu Yuki chan, đầu tiên Hakozaki cởi bỏ quần áo, sau đó tắm cho nó bằng một loại xà phòng đặc biệt, cô mô tả đó như một liệu pháp Spa.

Phòng khám ghi chép cẩn thận từng giai đoạn điều trị, đăng hình ảnh lên mạng để chủ sở hữu có thể theo dõi.

Yuki-chan đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức con bé cần được “khám chữa” toàn diện.

 

Hakozaki cảm nhận được tình cảm của mỗi khách hàng với thú nhồi bông, do đó cô cũng xem những bệnh nhân của mình như vật thể sống. Hiện tại, cô sửa chữa cho khoảng 100 món đồ chơi nhồi bông mỗi tháng cùng với 5 ”bác sĩ” khác.

Khách hàng gửi thú bông đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, từ Hồng Kông, Đài Loan, Pháp, Anh,… để điều trị. Có khách hàng phải chờ đến 1 năm. Việc sửa chữa diễn ra trong khoảng 10 ngày, sau đó Website phòng khám đăng ảnh các ”bệnh nhân” đã hồi phục chụp cùng nhau trong bữa tiệc ăn mừng được xuất viện.

Ở Nhật Bản chỉ có một phòng khám duy nhất nằm ở Osaka. Giá dao động từ 10,000 đến 500,000 yên tuỳ thuộc vào thương tích.

”Những kỷ niệm của tôi và Yuki chan quan trọng hơn tiền bạc, vì vậy tôi không hối tiếc”, chủ nhân của chú cừu Yuki-chan bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn mà người bạn thú bông đã ở bên cô để động viên cô có thêm nghị lực.

”Tôi đã nói chuyện với Yuki chan mỗi khi tôi đi ngủ để giải toả cảm xúc, tôi đã từng khóc trước mặt con bé,” cô nói.

Cô chủ nhân cũng đã khóc khi nhận Yuki chan về lại từ phòng khám, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc khi có thể nhìn thấy người bạn của mình được “khoẻ mạnh”.

Những khách hàng khác cũng thể hiện tình cảm sâu sắc với thú nhồi bông của họ. Kota Sano đã mô tả món đồ chơi rái cá biển 40 tuổi của mình “Racchan” như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Sano thừa nhận đôi khi anh cảm thấy xấu hổ về tình cảm của mình với đồ chơi. Tuy nhiên theo văn hoá dân gian truyền thống của Nhật Bản, các đồ vật đều có linh hồn. Mỗi món đồ đều có nét tính cách riêng.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: