Quên mang theo tiền thời Edo là như thế nào? – Phiên bản tại phố đèn đỏ Yoshiwara

Thời nay, nếu bạn đi ăn nhà hàng mà quên mang theo tiền, đơn giản thôi, bạn có thể thanh toán qua ví điện tử, hoặc chuyển khoản tại chỗ cho chủ quán.

Thanh toán điện tử đang dần chiếm lĩnh ngôi vị của tiền mặt trong xã hội hiện đại.

Tuy nhiên nếu tình huống trên xảy ra vào thời Edo, chỉ còn cách bỏ chạy khỏi quán ăn càng nhanh càng tốt.

Hành động này thậm chí trở thành một Meme huyền thoại, được đặt tên là 食い逃げ (Kuinige).

Không riêng gì dịch vụ ăn uống, trong bất cứ dịch vụ nào cũng xuất hiện kiểu khách hàng như vậy. Tại phố đèn đỏ nổi tiếng thời Edo 吉原 (Yoshiwara), chuyện gì sẽ xảy ra với người dùng dịch vụ ở đó mà không đem theo tiền?

Đầu tiên hãy nhìn bức tranh này.

Ảnh https://intojapanwaraku.com/culture/130378/

Anh chàng trong tranh vì không trả tiền sau khi dùng dịch vụ tại khu phố đèn đỏ nên phải nhận hình phạt gọi là 桶伏せ (Okefuse), có nghĩa là bị cho vào một cái bồn chứa nước có khoét một lỗ nhỏ, chặn đá ở trên để không thể chạy thoát. Để người trong đó không chết, bên ngoài sẽ cung cấp thức ăn nhưng rất ít, tuy nhiên người nhận hình phạt gần như khoả thân do đó lúc nào cũng bị lạnh cóng. Chưa kể chiếc bồn này được cho vào Toilet bốc mùi kinh tởm. Nói chung, hình phạt này vô cùng khủng khiếp.

Hắn sẽ phải ở đó cho đến khi người nhà mang tiền đến trả. Theo tài liệu cổ, người này đã chịu hình phạt đến tận một tuần.

Tuy nhiên trong bức tranh thể hiện một cô gái có thể vì thương cảm với hoàn cảnh mà bí mật đem cơm cho anh ta.

Không biết là thiệt hay được lợi nữa, dù gì cũng là không trả tiền mà!

Đó là thời đại mà khi bạn quên đem tiền, kết cục vô cùng thảm khốc.

May mắn thay ngày nay chúng ta có thể thanh toán điện tử rồi, tuy nhiên ở Nhật vẫn có nhiều nơi bắt buộc phải trả bằng tiền nên đừng quên mang theo tiền khi ra ngoài nhé.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: