Thần Mèo ngụ trong Đền Thần đạo, nhưng lại ở trong nhà của bạn?

Người Nhật tin rằng “Vạn vật hữu linh”, từ cây lâu năm, nước đến thanh kiếm đều có Thần ngụ. Đây là quan niệm chủ đạo của Thần đạo.

Thần đạo tôn thờ thiên nhiên, thể hiện tấm lòng biết ơn với vạn vật. Biểu tượng của Thần đạo là những ngôi Đền (Jinja).

Theo đó mọi thứ đều có Thần ở trong. Vậy trong nhà của bạn có những vị Thần nào?

Thế còn vị Thần mèo đáng yêu này thì sao nhỉ?

Ảnh https://nlab.itmedia.co.jp/

Không biết cầu nguyện với ông Thần này có linh nghiệm hay không, nhưng chắc chắn sẽ làm bạn thấy hạnh phúc.

Mèo nào cũng thích không gian chật, đặc biệt chúng có đam mê mãnh liệt với những cái hộp. Từ đó, người ta đã nảy ra ý tưởng làm chuồng Mèo bằng thùng carton. Thế nhưng lần này còn nâng cấp lên Đền Thần đạo. Tác giả của ý tưởng này có thể là thiên tài đấy.

 

Nhiều người thắc mắc liệu thùng carton có yếu quá không, hãy nhìn này.

Hai chú mèo cùng đứng lên mà không có vấn đề gì xảy ra cả.

Nếu đặt một tấm đệm hoặc một cái khăn êm ở trong, con mèo sẽ thích thú chui vào đó để ngủ đấy.

Về phía con mèo đây chỉ là một căn nhà thú vị, nhưng nhìn từ ngoài vào thế này, mèo ta chẳng khác nào một vị Thần đang canh giữ Đền cả.

Đến giờ cầu nguyện rồi !

Trông có vẻ không được vững chãi lắm nhỉ ! Với những con mèo hiếu động, nó sẽ phá huỷ ngôi Đền trong vòng một nốt nhạc mất!

Tuy nhiên sẽ là một ý tưởng không tồi nếu bạn nhanh chóng chụp thật nhiều ảnh mèo cưng cùng căn nhà linh thiêng này.

Sự kết hợp giữa mèo và Đền Thần đạo trong nhà của bạn, bạn thấy ý tưởng này thế nào?

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: