Sự ra đời của Hello Kitty – Đằng sau sự đáng yêu là ý chí phản chiến mạnh mẽ của người đứng đầu Sanrio

Chắc không ai là không biết đến Hello Kitty nhỉ? Nhân vật này được sáng tạo bởi một tập đoàn của Nhật có tên Sanrio và thuộc sở hữu của Sanrio đến thời điểm hiện tại.

Hello Kitty có độ phủ sóng toàn thế giới, và nhận được nhiều lời mời hợp tác với các nhãn hàng lớn. Đây là sự kết hợp giữa Hello Kitty và Baskin Robbins, một thương hiệu kem nổi tiếng.

Ảnh https://www.sanrio.co.jp/corporate/release/y2016/d0216/

Hello Kitty ra đời vào năm 1974, từ đó trở đi nhân vật này được yêu mến bởi nhiều thế hệ khác nhau.

Nói về Sanrio, người sáng lập tập đoàn này là một nhân vật có tên Shintaro Tsuji.

Ảnh https://grapee.jp/67575

Động lực để Shintaro Tsuji gây dựng nên một nơi chuyên tạo ra các nhân vật đáng yêu là từ những đau khổ người này phải chịu đựng trong chiến tranh.

Sinh năm 1927, khi chiến tranh xảy ra Tsuji vẫn còn là học sinh. Sau khi tốt nghiệp, anh đến làm việc tại văn phòng tỉnh Gunma. Vào năm 1960, anh quyết định thành lập nên công ty là tiền thân của Sanrio.

Năm 1975, Tsuji bắt đầu xuất bản ấn phẩm có tên “Ichigo Shinbun”, sử dụng bút danh Oosama (vua) để truyền tải thông điệp của mình.

Chàng thanh niên này có quan điểm nhất quán chống lại chiến tranh. Anh cũng từng tham gia các hoạt động biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. Là một người sống trong thời chiến, Tsuji không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã gieo rắc đau thương cho nhân loại.

Ichigo Shinbun là một cái tên đáng yêu, thế nhưng đó lại là một tờ báo phản chiến mãnh liệt.

Ảnh https://grapee.jp/67575

Đằng sau tâm hồn mạnh mẽ, giọng điệu sắc sảo là ước mơ về cuộc sống hoà bình của Tsuji, anh muốn xây dựng một công ty giúp mọi người hạnh phúc và thoả mãn với những món quà đáng yêu. Món quà từ những nhân vật thuộc sở hữu của Sanrio, chỉ cần nhìn cũng làm người khác mỉm cười.

Quả nhiên chiến tranh giết hại nhiều người, để lại những vết sẹo hằn sâu dù bao nhiêu năm trôi qua. Khi đó, “vị vua” Shintaro Tsuji mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng anh đã trải qua mất mát, đặc biệt là những người bạn đồng niên trong chiến tranh. Shintaro Tsuji phát biểu “Xung đột không tạo nên cái gì cả. Cho dù chuyện gì xảy ra, giữa các quốc gia, giữa người với người phải quên đi thù hận, giúp đỡ lẫn nhau, đó mới là điều quan trọng”.

Nhật Bản là một trong những quốc gia phải chịu đựng rất nhiều đau thương chiến tranh, đặc biệt trong Thế chiến thứ II. Do đó mỗi người Nhật ngày nay đều thấm nhuần sự vô nghĩa và tàn ác chiến tranh gây ra.

Sanrio không chỉ là nơi thể hiện tinh thần chống đối chiến tranh bạo lực mà còn là nơi đem lại tiếng cười, đặc biệt với đối tượng trẻ em.

 

Hy vọng với sự thành công của Hello Kitty, thông điệp này của Sanrio có thể đến được trái tim của mọi người trên thế giới.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: