Thẻ trợ giúp – Biểu tượng của lòng tốt thầm lặng trong một xã hội Nhật Bản lạnh lùng

Nhường ghế trên xe buýt hay tàu điện, mang vác giúp vật nặng cho phụ nữ và người già, những việc mà chúng ta đều nên làm trong xã hội ngày nay. Thế nhưng có những người khuyết tật nhưng không thể nhận biết được bằng mắt thường. Làm thế nào để biết họ đang cần giúp đỡ? Bản thân những người đó cũng cảm thấy ngại khi nhờ vả người khác. Với những người này, có một biện pháp giúp họ thể hiện được khó khăn của bản thân mà không cần mở lời.

Ảnh https://betsukai.jp/kurashi/fukushi/syogai_fukushi/help_mark/

Những tấm thẻ được thiết kế màu đỏ nổi bật, đeo trên cặp xách hoặc làm thành dây đeo cổ. Nếu thấy ai đó sở hữu tấm thẻ như vậy, bạn cần chú ý vì đó là tín hiệu cho biết họ đang gặp rắc rối.
Mặt sau của tấm thẻ có phần ghi chú, mô tả thông tin liên lạc và tình trạng bệnh lý.

Ngoài ra còn một số kiểu thẻ và ký hiệu với chức năng tương tự. Ví dụ, đây là loại thẻ dùng cho phụ nữ đang có thai.

Ảnh http://takumigallery.blog33.fc2.com/blog-entry-400.html

Trông đáng yêu nhỉ !

Những người đang có em bé, dù bụng chưa lớn lên nhưng những chuyển biến trong cơ thể có thể khiến họ mệt mỏi. Dù nhìn bề ngoài không biết đó là phụ nữ có thai, nhưng nhờ tấm thẻ này những người xung quanh sẽ chú ý hơn.

Có cả loại thẻ cho phụ nữ mang thai song sinh nữa này.

Ngoài ra còn có những tấm thẻ có chức năng trái ngược màu xanh lá cây, có nghĩa là người đeo thẻ muốn trợ giúp. Tấm thẻ thay cho lời nói “Nếu bạn đang gặp khó khăn, đừng ngại ngần nhờ tôi giúp đỡ nhé”.

Ảnh https://twitter.com/kyokadeokyo/status/1179237670410752000

Vốn dĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thể nhẹ nhàng hỏi thăm nhau, không ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. Thế nhưng trong tình trạng mà mối liên kết giữa người với người đang dần yếu đi, đặc biệt ở khu vực đô thị, sự hiện diện của những tấm thẻ nói trên là vô cùng cần thiết.
Đặc biệt với người dân Tokyo, những người thường bị xem là lạnh lùng.

Quá nhiều người chen lấn nơi phố thị, áp lực công việc cao, những con tàu đông nghẹt người, những trò lừa đảo diễn ra như cơm bữa. Tất cả các yếu tố đó khiến tinh thần con người hao mòn, họ dần mất đi niềm tin vào lòng tốt và chính nghĩa.

Tôi hiểu rằng mọi người đều mệt mỏi khi phải đến công ty làm việc. Thế nhưng trong tình trạng dịch bệnh COVID-19, những cải cách trong phong cách làm việc liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và mối quan hệ của mọi người. Liệu sẽ khiến chúng ta dễ đồng cảm với nhau, hay lại càng xa lánh nhau hơn.

Ai trong chúng ta đều sẽ có lúc gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng nếu có thể giúp đỡ mọi người, nhất định khi cần bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ.

Tôi cảm thấy người Việt Nam có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hơn người Nhật, do đó các bạn không cần đến những tấm thẻ này để nói lên nguyện vọng giúp đỡ và được giúp đỡ.

Hãy giữ vững tinh thần này nhé !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: