Phát hiện mới : Bao cao su từ 120 năm trước với thiết kế và cái tên siêu “ngầu”

Thời thế thay đổi, ngày càng nhiều sản phẩm ra đời với chất lượng tốt hơn và giá thành giảm dần. Điều này cũng có nghĩa là những sản phẩm lỗi thời, lạc hậu sẽ bị “khai tử”.
Tuy nhiên với những thứ đánh dấu sự ra đời của một phát minh, hoặc có tuổi đời cao sẽ được xem là có giá trị về mặt lịch sử.

Có lẽ nhiều bạn không biết, Nhật Bản là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của mặt hàng bao cao su với chất lượng cao.

Bao cao su Nhật Bản được sản xuất theo tiêu chí mỏng, bền, thoải mái. Người Nhật đã nghiên cứu rất nhiều về sản phẩm này, và biến bao cao su thành mặt hàng đáng chú ý ở Nhật.

Thế nhưng bạn có biết chiếc bao cao su ra đời lần đầu tại Nhật Bản là vào khi nào không?
Gần đây, người Nhật đã phát hiện ra bao cao su đầu tiên vào khoảng 120 năm về trước.

Ảnh https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2011/17/news100.html

Khi đó, bao cao su được bán dưới cái tên Yamato Koromo. Yamato (大和) là từ ám chỉ Nhật Bản, còn Koromo (衣) có nghĩa là trang phục.
Thiết kế bao cao su như thế này không phải quá “ngầu” rồi sao?
Tất nhiên đây chỉ là bao bì thôi !

Bên trong sản phẩm không được đóng gói riêng lẻ như bây giờ, trông có vẻ chiếc bao cao su sẽ dễ bị khô và cứng…

Vào thời điểm đó, bệnh giang mai (lây qua đường quan hệ tình dục) rất phổ biến, do đó Yamato Koromo được bán như sản phẩm phòng ngừa.
Người ta cũng tìm ra được tờ báo quảng cáo về sản phẩm lúc bây giờ.

Do sử dụng từ cổ nên kể cả là người Nhật, tôi cũng khó đọc hiểu được nội dung.
Sản phẩm ban đầu là roedezak (bao cao su) nhập từ Pháp, có chất liệu không khác gì da người. Có nghĩa là sản phẩm giãn nở và co lại một cách tự nhiên, dễ sử dụng – Đó là những gì được viết trong tờ báo.

Sản phẩm này có từ năm 1896, công ty sản xuất Morishita Jintan vẫn còn hoạt động đến hiện tại. Tuy nhiên ngay cả với nhân viên trong công ty, chiếc bao cao su cổ này cũng chỉ được nhắc đến như một “huyền thoại”, chưa một ai được tận mắt chứng kiến.

Ấy vậy mà chiếc bao cao su cổ lại được tìm thấy ở nhà một người dân, và được trao tặng lại cho Morishita Jintan.

Tôi khá bất ngờ vì đến hiện tại mà vẫn còn có thể tìm được một chiếc bao cao su cổ như vậy.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: