Phải có trong tay bao nhiêu tiền mới dám qua đêm cùng kỹ nữ hàng đầu thành Edo

Edo là thời kỳ cuối cùng của Nhật do Samurai cai trị, đồng thời cũng là tên gọi trước kia của Tokyo. Tại đó có khu phố mại dâm được Chính phủ cho phép hoạt động là Yoshiwara ở gần Asakusa.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/106508

Trên những con phố có các “cửa hàng” xếp dài, đằng sau song chắn là những kỹ nữ (hay nói đúng hơn là gái điếm) đang chào mời khách hàng. Họ là những cô gái có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 18-28. Nhiều người bị bán vào đó làm việc để trả nợ cho cha mẹ.

Ngay cả trong tầng lớp gái điếm cũng tồn tại cấp bậc. Hàng đầu tiên gọi là 太夫 (Dayuu), chỉ một số ít gái điếm được xếp vào hạng này, trong đó có một người được gọi là Takao Dayuu. Đây không phải là tên thật mà chỉ là một danh trạng dành để gọi “kỹ nữ cao cấp nhất tại Yoshiwara”.
Vào thời điểm đó có khoảng 1000 kỹ nữ ở khu phố đèn đó, do đó tỷ lệ để dành lấy danh hiệu này vô cùng cam go.

Takao Dayuu chính là kỹ nữ cao cấp đời thứ 6, là nhân vật chính trong câu chuyện lần này.

Ảnh https://intojapanwaraku.com/culture/119358/

Theo như đã trình bày ở trên, phụ nữ làm việc tại Yoshiwara phải trải qua 10-18 năm địa ngục. Họ không thể ra ngoài, đa số mắc phải các bệnh lây qua đường tình dục và qua đời trong khoảng 10 năm trở xuống.
Đó là địa ngục cùng cực chỉ có duy nhất một lối thoát.

Lối thoát duy nhất ấy chính là Miuke (chuộc thân). Họ cũng có thể tự chuộc mình nếu trả đủ số nợ sau thời gian làm việc 10 năm.

Yêu cầu của gái mại dâm ở đây không giống với với gái mại dâm ở các quốc gia khác. Không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà giáo dục và ứng xử cũng được chú trọng. Ngay cả gái điếm cũng phải học trà đạo và nghệ thuật cắm hoa, ngoài ra họ còn có thể chơi nhạc cụ như đàn Koto hay Shamisen, ca hát, viết thư pháp,…

Khi đạt đến cấp Dayuu, người đàn ông dù có quyền lực đến đâu cũng không thể lên giường với cô vào đêm đầu tiên.
Trước hết, một bữa tiệc gặp mặt sẽ được tổ chức, với hơn 10 người tham dự, bao gồm Dayuu và các cô gái kỹ nữ khác. Tất nhiên chi phí do khách hàng chi trả. Tính cả quà mừng, chi phí lên tới 1,5 triệu Yên. Với mức giá này bạn có thể mua một chiếc Toyota cỡ nhỏ.

Lần gặp gỡ thứ 2 cũng sẽ tổ chức tiệc như lần đầu tiên, nhưng lần này thậm chí còn tốn tiền hơn nữa. Dự kiến khoản chi cho buổi thứ 2 là 2,25 triệu Yên. Đến lần này vẫn chưa được ngủ cùng.

Đến lần thứ 3, may mắn là chàng trai đã có thể qua đêm với Dayuu, tuy nhiên mức giá độn lên tới 9 triệu Yên.
Với khoản tiền này bạn hoàn toàn có thể mua được một phòng trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô Tokyo.

Bạn có giật mình khi nhìn khoản tiền phải trả chỉ để qua đêm 1 lần với Dayuu không? Vậy thì mức giá để chuộc nàng còn khủng khiếp hơn nữa.
Nhiều nam nhân có mơ ước chuộc Dayuu với mong muốn kết hôn với một cô gái vừa tài năng, thanh lịch, xinh đẹp, có học thức, thế nhưng điều này vô cùng khó khăn, kể cả với những người giàu có.

Được biết Masamine Sakakibara, người đứng đầu tỉnh Hyogo vào thời Edo đã chuộc Takao Dayuu với mức giá 500 triệu Yên. Khi đó cô 19 tuổi.

Tính từ lúc ra giá cho đến khi chính thức chuộc được nàng (bao gồm cả phí hợp đồng,…) mức giá độn lên 700 đến 800 triệu Yên.
Ngay sau đó Sakakibara đã bị Chính phủ bãi chức vì tiêu sài quá phung phí. Ông bị đày đến Niigata, Takao Dayuu đi theo ông, nhưng vì quá mệt mỏi với cuộc sống, Sakakibara qua đời 10 tháng sau.

Về Takao Dayuu, dù không phải trăn trở việc ăn gì mỗi ngày, nàng sống một cuộc đời đầy tủi hổ 50 năm sau và qua đời ở tuổi 68. Kể cả khi đã thoát khỏi Yoshiwara, không thể gọi đó là một cuộc đời hạnh phúc.

Trở thành Dayuu có nghĩa là được công nhận danh hiệu “kỹ nữ số 1 thành Edo”. Do đó đây là mơ ước của biết bao cô gái. Dayuu cũng như người nổi tiếng hiện nay vậy, khi nàng đi dạo trên đường sẽ có một đoàn rước dài hộ tống phía sau.

Ảnh https://www.pinterest.jp/pin/816066394958972957/

Để được một cô gái cao cấp như vậy tiếp chuyện đúng là hạnh phúc, nhưng mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy…. Quả nhiên người Edo giàu có hơn người Tokyo nhiều lắm…

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: