Bí ẩn trên tờ 1000 Yên – Dấu hiệu nhận biết tiền giả, hay truyền thuyết đô thị đáng sợ?

Tiền là một mặt hàng không đơn giản. Với mục đích ban đầu là thứ dùng để trao đổi đồng giá, nó đã trở thành mục đích sống của rất nhiều người.

Bởi lẽ đây là thứ không thể được sao chép bất hợp pháp, do đó có một số chi tiết được thêm vào nhằm hạn chế nạn tiền giả.

Thế nhưng, câu chuyện về tờ 1000 Yên sắp được kể sau đây luôn khiến tôi thắc mắc. Liệu đây là biện pháp chống tiền giả, hay là một truyền thuyết đô thị?

Biện pháp chống tiền giả ở Nhật không hề đơn giản mà đưa cả công nghệ cao vào đó.
Ở mặt sau của tờ 1000 Yên có viết từ Nihon (Nhật Bản), tuy nhiên kích thước nhỏ đến mức mắt thường khó mà phát hiện ra.

Ảnh https://www.asovision.com/eyeclops/an_money.html

Ở mặt trước cũng có từ Nihon đấy, bạn có phát hiện ra không nhỉ?

Ảnh https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=3181

Nếu nhìn từ phía dưới sẽ thấy chữ từ từ nổi nên. Ký hiệu này cũng có ở những tờ tiền giấy khác. Kỹ thuật in chìm này lần đầu tiên được Nhật Bản giới thiệu ra thế giới.

Còn ở đây nữa…

Khi phóng to lên sẽ thấy hoa văn ở đây là hình ảnh 3D.

Mục đích của nó để những người khiếm thị có thể sờ và nhận diện tờ tiền.

Tới đây chắc nhiều người cũng có nhận xét “Kỹ thuật in của người Nhật thật tuyệt vời”. Chưa đâu, từ đây về sau mới là chi tiết bí ẩn.

Hãy xem qua hình ảnh phía sau tờ 1000 Yên, nếu bạn đang sở hữu trong tay 1 tờ, hãy cầm lên đối chứng nhé.

Ảnh https://ghibli-tosidensetu.com/富士山はピラミッド!?千円札に隠された怖い都.html

Đây rõ ràng là núi Phú Sĩ nhỉ ! Nhìn có vẻ giống ảnh núi Phú Sĩ được phản chiếu trên mặt hồ lắm, thế nhưng….
Hãy nhìn kỹ thêm một chút nào…

Bạn có thấy ảnh phản chiếu dưới mặt nước không phải của núi Phú Sĩ ở trên không. Nếu có khác biệt chỉ nên là những dao động của nước trên hồ thôi. Thế nhưng càng nhìn lại càng thấy, đây rõ ràng là hai ngọn núi khác nhau…
Rõ ràng ai đó lựa chọn hình ảnh này đã cố tình đặt vào phần phản chiếu một ngọn núi khác.

Còn nữa…
Nhiều người phát hiện hình ảnh con mắt kỳ lạ trên tờ 1 đô la, đây là một thông tin rất nổi tiếng.

Trên tờ 1000 Yên cũng tồn tại bí ẩn tương tự.

Nhìn lướt qua không thể thấy hình tam giác nào cả, chỉ có hình ảnh của Hideyo Noguchi thôi.

Thế nhưng lúc soi dưới ánh sáng mặt trời thì…

Bạn có thấy không? Hình ảnh đôi mắt xuất hiện, giống hệt với trên tờ 1 đô la.

Tóm lại, một ngọn núi có ảnh phản chiếu sai, một kim tự tháp + đôi mắt. Ở đây ẩn chứa thông điệp nào đó, hay đơn giản chỉ là trùng hợp?
Thế nhưng về phần ngọn núi, sự khác biệt quá rõ ràng, tôi không cho rằng đây là trùng hợp ngẫu nhiên.

Không có thông tin nào được kiểm chứng, tất cả chỉ là phát hiện và suy đoán của cư dân mạng, thế nhưng quả nhiên sau khi xem xét cũng thấy rất đáng lưu tâm.

Các bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc những thông tin này nhỉ !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: