Vùng đất linh hồn là dựa trên câu chuyện có thật?

Bộ phim của Studio Ghibli có những điểm tương đồng kỳ lạ với câu chuyện về một đứa trẻ mất tích bí ẩn trong bảy ngày.

Kể từ khi được phát hành vào năm 2001, “Vùng đất linh hồn” của hãng hoạt hình nổi tiếng Ghibli đã làm say mê khán giả trên toàn thế giới. Với cốt truyện bí ẩn xoay quanh cô bé Chihiro 10 tuổi, lạc vào một thế giới kỳ lạ.

Mặc dù lấy bối cảnh là thế giới khác, nhưng gần đây một dòng Tweet đã chỉ ra sự tương đồng của câu chuyện trong tác phẩm với một sự kiện có thật. Người này suy đoán rất có thể đây chính là nguồn cảm hứng của bộ phim.

Có một câu chuyện đáng sợ được lưu truyền như sau:

“Khi còn bé, một người đã chứng kiến câu chuyện về một đứa trẻ biến mất vào Kamikakushi (nơi ẩn nấu của Thần linh hay Vùng đất linh hồn) trong làng nọ. Người trong làng đã tìm kiếm đứa trẻ trong vòng 7 ngày 7 đêm 1 tiếng đồng hồ nhưng không thể tìm ra. Vào sáng ngày thứ 8, bỗng dưng họ hoàn toàn quên về sự tồn tại của đứa trẻ. Người này hỏi đến ai cũng chung một câu trả lời rằng đứa trẻ không hề tồn tại, có phải bạn đã gặp nó trong mơ không?”.

Tên gốc tác phẩm của Ghibli là Sen to Chihiro no Kamikakushi (Sen và Chihiro của Vùng đất linh hồn) – Tại Kamikakushi, Chihiro đánh mất cái tên của mình và được gọi là Sen.

Ảnh https://journalaam.wordpress.com/2018/04/26/spirited-away-a-meaningful-tale-behind-an-absurd-facade/

Theo người dùng Twitter @syurisyeri, người kể câu chuyện trên vô cùng bối rối trước sự phủ nhận cương quyết của người dân làng về sự tồn tại của đứa trẻ.

“Vậy thì họ lo lắng tìm kiếm điều gì vào ngày hôm trước chứ? Làm thế nào mà họ có thể quên được?”

Thế nhưng nhiều năm trôi qua, những tưởng đứa bé đã hoàn toàn rơi vào quên lãng, một sự kiện bất ngờ khác lại xảy đến.

“Bẵng đi một thời gian, người này quay lại ngôi làng và thấy đứa trẻ lẽ ra đã biến mất xuất hiện trở lại.”

Câu chuyện kỳ lạ này nghe như thể một truyền thuyết đô thị chưa rõ nguồn gốc. Tuy nhiên một số bình luận cũng xác nhận rằng họ đã nghe về Kamikakushi ở địa phương của mình.

“Nếu đứa trẻ đó bị linh hồn bắt đi, người dân trong làng sẽ phải giả vờ rằng nó không tồn tại để bảo vệ họ khỏi những mối đe doạ”.
“Tôi có nghe chuyện tương tự về một người đàn ông bắt cóc và chôn bọn trẻ, nhưng những người xung quanh giả vờ như không có chuyện đó xảy ra”.

Ảnh https://www.pinterest.com/pin/687995280548867632/

Nhân vật Zeniba từng có câu thoại về chủ đề này “Khi bạn đã gặp một ai đó, bạn sẽ không bao giờ thực sự quên họ. Chỉ là bạn mất một thời gian để ký ức có thể trở về”.

Và một khi bạn bị lãng quên, bạn sẽ không bao giờ tồn tại nữa.

Hayao Miyazaki từng cho biết bộ phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại Nhật Bản đã từng rất nổi tiếng ở thế hệ của ông, nhưng dần bị thế hệ trẻ lãng quên.

Cũng là câu chuyện lãng quên, Vùng đất linh hồn đã làm rất tốt trong việc truyền bá các giá trị văn hoá cổ xưa đến nhiều thế hệ, đảm bảo rằng những câu chuyện này sẽ không bao giờ biến mất và trường tồn với thời gian.

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: