Thời gian riêng tư của tôi: Chuyến trăng mật kỳ lạ trên đất Mỹ

Chà chà, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình nào. 

Khác với kỳ nghỉ trăng mật lẽ ra nên lãng mạn và thư giãn như những cặp vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi đã trải qua một hành trình suýt thì nguy hiểm đến tính mạng (nếu trước đó ngủ quên). Sau cuộc hành trình dài, cơ thể miễn dịch với cà phê và những thức uống giúp tỉnh táo khác, tâm trạng người lái chính và người ngồi bên cạnh đều lâng lâng khó tả (<– Tình hình thực sự nguy hiểm đấy). Thế nhưng vị cứu tinh đã xuất hiện, và đó là một trạm dừng chân khá rộng lớn.

Có một sự thật thú vị là trạm dừng chân ở cả Hoa Kỳ và Nhật Bản đều rất tuyệt vời. Tại chuỗi trạm xăng có tên “Quick Trip” thường thấy ở khu vực nội địa của Hoa Kỳ có một góc để bạn ngồi xuống nghỉ ngơi trong khi thưởng thức một ly cà phê.

 

 Ngoài ra còn có một cửa hàng nhỏ, nơi bạn có thể nhấm nháp hương vị tuyệt vời ở sự kết hợp tinh tế giữa phô mai Cheddar tan chảy trong miệng cùng phần ức bò đầy nước thịt được chế biến bằng nguyên liệu tươi ngon tại chỗ. Cửa hàng còn có một góc nhỏ để bày bán đặc sản.

Tại điểm dừng chân này, chúng tôi ngắm nhìn những chiếc Dreamcatcher bằng lông vũ và chuỗi hạt đặc trưng của thổ dân da đỏ bản địa, ngoài ra còn có chuông cửa được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như gỗ hay kim loại, dây chuyền bằng xương và da động vật,… Thật tuyệt vời khi có thể tận mắt chiêm ngưỡng những thứ này. Trong lòng tôi không ngừng thúc giúc mình phải nhanh chóng mua cái gì đó về nhà.

 

Chồng của tôi, anh Ken gọi một chiếc bánh Nachos tên là Walking Nachos có thể tùy chọn theo ý thích. Tôi không hiểu tại sao người ta lại đặt cho chiếc bánh là Walking Nachos, có thể vì sau khi ăn xong sẽ muốn đi dạo một vòng? Vừa suy nghĩ vẩn vơ, ngâm nga một đoạn nhạc, tôi vừa cho thật nhiều pho mát lên chiếc bánh Tortilla của mình (có vẻ không tốt cho cơ thể nhưng lại rất ngon), phủ lên trên bề mặt bánh dưa chua Mexico trông khá cay. Vậy là xong! Tưởng chừng như với chừng ấy thức ăn có thể đi thẳng đến rạp chiếu phim đề vừa thưởng thức món ngon vừa xem phim vậy.

 

Sau đó, vợ chồng tôi hội ngộ cùng với bố mẹ anh Ken (hai người mà chúng tôi đã lạc mất từ lúc nào không biết). Sạc đầy năng lượng rồi, lên đường thôi !!!

Vâng, người cầm lái chặng sau là chồng chứ không phải tôi, do đó tôi vô cùng hài lòng mãn nguyện sau khi đã ăn thật no và ngắm nhìn nhiều thứ thú vị. Tội đặt gối vào vị trí, kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ…đông. Phải rồi, ấm áp thì mới ngủ ngon được mà nhỉ !!! Chúc mọi người ngủ ngon nhé !!!

 

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã đến Oklahoma. Vì mọi người cần nghỉ ngơi một chút do đó chúng tôi tản bộ qua những con phố của Stockyard, khung cảnh cứ như đang ở trong phim truyền hình phương Tây vậy. Mọi thứ vẫn như trước, chúng tôi ngắm nhìn quán rượu có tên “Steak & Whisky” và một cửa hàng chuyên bán những đôi bốt sành điệu theo kiểu cổ điển, vừa hướng tới địa điểm tiếp theo. Đó là Quatreman’s Steak House, một nhà hàng bình dân nổi tiếng với món bít tết. Khi bước vào cửa hàng, một anh chàng cao bồi bảnh bao đang chuẩn bị rời khỏi. Thật là lãng mạn nhỉ ! Cứ như trong tranh vậy !

Cửa hàng này do bố mẹ của Ken giới thiệu. Tất cả các món ăn đều đạt Size Mỹ. Vì tôi không thể tiêu hoá tốt thịt nên đã gọi xiên tôm thay vì bít tết (nhưng đây là cửa hàng bít tết…) Con tôm rất lớn và nó đâm vào tay tôi. Nước sốt ăn kèm cũng rất đậm đà. Món ăn ngon đến mức dù bụng đã no căng mà vẫn không thể ngừng đũa (à nĩa chứ). Ken bảo tôi rằng món bít tết ngọt và mềm, nó có vị “tự do” (<– là vị gì cơ *cười*). 

Phần ăn ở đây lớn, hương vị đậm đà, rất phù hợp cho cả gia đình hay cặp đôi đấy. Người miền Nam thích dùng thêm Sweet Tea, dù hơi ngọt nhưng rất ngon.

Kết quả là, tôi đã quay lại và mua một đôi bốt từ cửa hàng lúc nãy vì quá đáng yêu. Do đang trên đường di chuyển nên không thể tìm ra một cửa hàng tương tự nữa, mà tôi lại quá thích, nên không còn lựa chọn nào khác là phải mua thôi. 

Vì đó là thành phố mà có thể bạn chỉ đến một lần trong đời, phải tận hưởng hết mình để không phải hối tiếc.

Cuộc sống con người cũng vậy mà nhỉ !

 

Cuộc hành trình của chúng tôi lại tiếp tục…

 

Rina Hoshino
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: