Trong ví chỉ còn khoảng 13 Yên (3,000 VNĐ), hai mẹ con người Nhật nhịn đói đến chết

Gần đây, nhiều người Nhật bàng hoàng trước cái chết của hai mẹ con. Người mẹ 68 tuổi và con gái 42 tuổi, họ chết trong cảnh cùng kiệt tại căn hộ ở Osaka.

Thi thể của 2 mẹ con người Nhật được phát hiện vào ngày 11/12 trong căn hộ ở khu vực Minato thuộc thành phố Osaka, phía Bắc Nhật Bản. Khi được phát hiện, trong ví của 2 người chỉ còn lại 13 Yên (khoảng 3,000 VNĐ). Cả 2 đều chết vì đói, trong tủ lạnh không còn bất cứ thứ gì, điện nước, gas cũng bị cắt. Chẳng có ai để ý đến sự tồn tại của họ trong một thời gian dài.

Cảnh sát Minato ở tỉnh Osaka cho biết đã nhận được cuộc gọi từ chị gái của người phụ nữ 68 tuổi vào chiều ngày 11/12. Qua điện thoại nguời chị nói rằng ”Tôi không thể liên lạc được với em gái của tôi”.

 

Ảnh https://mainichi.jp/

Cảnh sát đã tìm đến căn hộ và phát hiện hai thi thể, một thi thể đang phân huỷ trong căn phòng kiểu phương Tây, và thi thể còn lại nằm trong phòng khách. Khám nghiệm tử thi cho thấy cả 2 đã chết được vài tháng, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị suy dinh dưỡng. Cảnh sát cho biết người mẹ lúc chết chỉ nặng khoảng 30kg.

Thông tin từ Mainichi Shimbun cho biết: “‘ Trong nhà thậm chí không có bất kỳ gia vị nào, kể cả miso, một loại gia vị quen thuộc không thể thiếu của người Nhật Bản”. Có lẽ người mẹ đã chết do lạnh, trong khi cô con gái mặc chiếc áo khoác trước khi chết.

Theo người dân trong khu phố, bà mẹ này cùng gia đình chuyển đến sống tại chung cư vào năm 1976, bà bỏ đi một thời gian sau khi lấy chồng, nhưng sau đó quay trở về đây cùng người con gái. Bà đã sống ở đó với con gái khoảng 10 năm sau khi các thành viên lớn tuổi trong gia đình bà qua đời.

Ảnh https://mainichi.jp/

Hai mẹ con cô thường xuyên đi mua sắm cùng nhau, họ không có nhiều người quen trong khu vực. Được biết trước đây người mẹ 68 tuổi này từng đảm nhiệm vai trò đứng đầu trong hiệp hội ở địa phương, ” Có rất nhiều người cố gắng né tránh công việc đó, nhưng bà ấy nói rằng sẽ làm được và và vui vẻ nhận lời”- theo lời một người hàng xóm.

”Bà rất lịch sự, và cũng không bao giờ nói xấu ai, cũng rất coi trọng sức khoẻ của mình”, người này cho biết thêm.

Theo những người hàng xóm, có vẻ 2 mẹ con người này đang gặp khó khăn về tài chính từ đầu năm nay, và đang sống nhờ tiền gửi của người thân vì cô con gái thất nghiệp.

Gặp vấn đề về tài chính nên 2 mẹ con họ không thể thanh toán hoá đơn tiền nước, dẫn đến việc nguồn nước sinh hoạt bị cắt vào giữa tháng 11. Theo thông tin, cả 2 mẹ con đều không nộp đơn xin hay nhận được trợ cấp xã hội, hoàn cảnh của họ không được văn phòng phúc lợi địa phương biết tới. Chính điều đó nên các nhân viên phức lợi không phát hiện ra cái chết của 2 mẹ con.

Cuối cùng hai mẹ con đã giảm phí thanh toán mua báo. Nhân viên bán báo địa phương nhiều lần tới căn hộ hỏi thăm, thế nhưng họ không mở cửa.

Cái chết của hai mẹ con khiến nhiều người Nhật bàng hoàng. “Cả hai thường đi siêu thị cùng nhau, biết cách ăn mặc và không có vẻ là họ gặp rắc rối. Vì sao lại ra nông nỗi này?”, một phụ nữ 73 tuổi quen biết hai mẹ con cho hay.

Đã có rất nhiều trường cả gia đình cùng chết tại nhà trong những năm gần đây ở Nhật Bản. Theo một nghiên cứu của Mainichi Shimbun, đã có tổng cộng 538 người được tìm thấy trong hoàn cảnh như vậy từ năm 2017 đến năm 2019 ở 23 khu vực thuộc Tokyo và thành phố Osaka. Trong số đó có nhiều trường hợp, cha mẹ và con cái hoặc cặp vợ chồng chết cùng thời điểm. Cái chết của những người này cho thấy một thực trạng đang báo động về lối sống cô lập tại cộng đồng người dân Nhật Bản.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: