Thời gian riêng tư của tôi – Có những ngày rất thư thái, tự tại

Nghe thấy tiếng lá khô xào xạc lìa cành, tôi nhận ra đây là thời điểm thích hợp để ra ngoài đi dạo. Dưới bầu trời của mùa Thu, nghe âm thanh thì thầm của lá, khẽ rùng mình trước cơn gió Thu thổi qua. Tôi tự hỏi mọi người có cùng ý tưởng với mình không nhỉ? Vâng, chào các bạn, tôi là Rina Hoshina, hiện là diễn viên kiêm diễn viên lồng tiếng, đang sống và làm việc tại Los Angeles.

Tại Hoa Kỳ, tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp, mọi người đã bắt đầu mệt mỏi. Theo dữ liệu thống kê, khả năng chịu đựng thảm hoạ như đại dịch của một người là khoảng 3 tháng. Tôi cảm thấy mình không chỉ phải làm việc ở nhà trong nửa năm, mà lối sống, cách sinh hoạt này sẽ còn phải kéo dài cho đến hết năm sau. Tôi bắt đầu cảm thấy không theo kịp với đồng hồ sinh học mình nữa rồi *cười*.

Ngoài ra tôi cũng thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra vào Halloween năm nay? Ở Hoa Kỳ, người dân vẫn phải tránh xa những nơi đông đúc, hạn chế các sự kiện, do đó phong tục trẻ em đến từng nhà để xin kẹo có thể không thực hiện được.
Thế nhưng vẫn có những người tự lừa bản thân quên đi con Virus này, có lẽ họ đã quá chán ghét việc cách ly. Bọn họ đi đến bãi biển tắm nắng, và các rạp chiếu phim vẫn hoạt động. Thế nhưng cho dù bạn có quên con Virus này đi, nó cũng không tự nhiên mà biến mất, đúng chứ?

Cứ thế này tôi cho rằng tình hình dịch bệnh sẽ không thể khá hơn cả trong năm sau. Chà nếu thế quả là vấn đề nghiêm trọng rồi. Cho dù bạn quá chán nản với cuộc sống riêng tư của mình, nhưng bạn cũng đâu được phép biến mình thành tác nhân lây nhiễm cho những người vô tội khác?

Do vậy mà tôi quyết định học cách tận hưởng thời gian cá nhân và cuộc sống của chính mình, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Gần đây tôi cứ nghĩ mãi về việc có nên Like ảnh bạn bè của mình tụ tập ăn uống ở nhà hàng đông đúc, rồi chụp ảnh đăng mạng xã hội không? Nếu Like có nghĩa là tôi đồng tình với hành vi của họ ư, hay tôi nên thể hiện sự phản đối bằng cách không nhấn Like?

Tôi nghe được ý kiến từ một cấp trên rằng việc nhấn nút Like chỉ để thông báo với người đó rằng bạn đã thấy bài Post của họ, nhưng tôi thắc mắc liệu suy nghĩ đơn giản như vậy có ổn không. Nếu nghĩ kỹ, nút Like không chỉ đơn thuần mang nghĩa “Vâng, tôi thấy bài đăng của bạn rồi nhé” mà còn hàm nghĩa “Tôi tán đồng với bạn, tôi ủng hộ bạn”.

Do đó nếu tôi nhấn Like cho tấm ảnh bạn bè tôi tụ tập tiệc tùng, đi biển, ăn nhà hàng,… chẳng phải tôi đồng tình với hành động của họ sao. Chưa hết, các Fan và cả những người Follow tôi sẽ thấy được những bức ảnh này. Cho dù bạn có nghiêm túc ở nhà tránh dịch, nếu thường xuyên nhìn thấy ảnh người khác tụ tập, bạn sẽ tự nhiên có suy nghĩ “À, hoá ra mọi chuyện không tệ như mình nghĩ, ra ngoài nào!”. Có thể bạn cho rằng tôi nghĩ quá nhiều, nhưng tác động của mạng xã hội lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Các phong trào chính trị cũng tận dụng sức lan toả của mạng xã hội để gây ảnh hưởng. Do đó cả tôi, và tôi hy vọng, cả bạn nữa, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nhấn nút Like bất kỳ thông tin nào nhé.

Bằng cách nào đó, thế giới chúng ta đang sống tưởng rõ ràng nhưng lại mơ hồ và đầy bí ẩn. Việc mạng xã hội có thể kết nối nhiều người với nhau trên diện rộng, chứa đựng cả mặt tốt và mặt xấu nhỉ.

Bây giờ tôi xin phép thay đổi câu chuyện và đặt cho mọi người một câu hỏi nhỏ.

Ở Việt Nam có sự kiện mùa Thu nào không nhỉ?

Ở Nhật Bản, mùa Thu là mùa của ẩm thực đấy, các bạn Việt Nam có đi ăn món ngon để chào đón mùa Thu không?

Gần đây tôi bận “tối mặt tối mày” với các buổi thử giọng liên tiếp, cần phải giữ bản thân luôn tập trung cao độ. Buổi thử giọng đã thành công, và tôi cũng tự thưởng cho mình món Há cảo tôm tự nấu ngày hôm qua. Nấu ăn rất tuyệt vời, vì nó có thể chữa lành trái tim mệt mỏi của bạn đấy. Đặc biệt sau khi trải qua những việc gây kiệt sức về tinh thần như thử giọng, thời gian nấu ăn là liều thuốc tuyệt vời. Tiếc là do đói quá, tôi “xử gọn” món ăn trong tích tắc rồi nên chưa kịp chụp hình. Hẹn mọi người lần sau sẽ chụp lại ảnh kỷ niệm và chia sẻ nhé.

Điều quan trọng mà tôi muốn nói là, dù bận rộn hay chán nản, hãy tự tạo ra những khoảng thời gian thư giãn ngắn, tìm kiếm những niềm vui bé nhỏ để khiến cuộc đời này sáng sủa hơn nhé!

Twitter: @rinahoshino

Instagram: @officialrinahoshino

Web: http://www.rinahoshino.com/

Rina Hoshino
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: