Shoji Morimoto – Người đàn ông Nhật Bản được thuê để không làm gì cả

Shoji Morimoto là một người đàn ông Nhật Bản 36 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, anh ta quyết định nghỉ việc vào năm 2018 sau đó lập tài khoản Twitter có tên “The Man Who Does Nothing”. Cái tên này có nghĩa là “Người đàn ông không làm gì cả”. Thế nhưng dịch vụ của anh chưa hẳn là “ăn không ngồi rồi”, anh sẽ cùng đồng hành với những người có nhu cầu đến mọi nơi, làm mọi việc mà họ muốn.

Vậy những gì anh ta thực sự làm là…

Anh ta sẽ đi cùng khách hàng của mình vào những cửa hàng mà họ ngại nếu đi một mình, đặt chỗ giúp khách hàng để ngắm hoa Anh Đào,… nói chung là tuỳ vào yêu cầu của khách. Đổi lại, anh sẽ nhận phí di chuyển từ ga Kobubunji và chi phí ăn uống (nếu có). Thêm nữa anh có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản, ngoài ra không làm thêm gì khác.

Anh Morimoto bắt đầu dịch vụ này từ tháng 6 năm 2018, trong suốt 9 tháng, anh đã được trên 1000 người thuê. Anh đã kết hôn và có 1 đứa con, khi bắt đầu dịch vụ anh gần như không có bất kỳ thu nhập nào mà chỉ sống bằng tiền tiết kiệm.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Vật lý, Morimoto bắt đầu làm việc tại một nhà xuất bản giáo dục. Tuy nhiên, anh ấy không thể hòa nhập với môi trường làm việc và bắt đầu nhảy việc cho đến khi anh cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì nữa.

Ảnh https://www.tv-tokyo.co.jp.e.ck.hp.transer.com/plus/drama/entry/2020/021676.html

Morimoto chia sẻ “Lúc còn là sinh viên tôi có đi coi thi, do đó tôi nghĩ mình giỏi trong việc đưa ra các vấn đề giáo dục. Tuy nhiên sau khi chính thức làm việc, tôi được bảo là phải tập trung vào làm việc nhóm và giao tiếp với các thành viên khác hơn. Tôi không muốn nói chuyện với cùng 1 người mỗi ngày, và điều đó khiến tôi gặp khó khăn trong công việc, thế là sau 3 năm tôi từ chức. Tiếp theo, tôi thử làm nghề copy-writer nhưng ngành quảng cáo cũng không dành cho tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ mình hợp với ngành biên chỉnh tài liệu, nhưng cũng không ổn. Mọi thứ mà tôi cố gắng làm tôi đều thất bại. Sau đó dần dần tôi cảm thấy mình có đam mê và khao khát không phải làm gì cả hơn bất kỳ ai”.

Một ngày nọ, anh biết đến một người gọi là Pro Ogorareyer, người này đã dẫn dắt cuộc đời anh, khuyên nhủ anh thay vì bám theo các quy tắc xã hội, hãy tự dẫn dắt cuộc đời mình. Từ đó, Morimoto suy nghĩ liệu mình có thể sống mà không cần làm gì không. Cuối cùng anh đã đưa ra quyết định sẽ cho thuê chính bản thân mình.

Ảnh https://www.tv-tokyo.co.jp.e.ck.hp.transer.com/plus/drama/entry/2020/021676.html

Những khách hàng của anh đưa ra yêu cầu cũng rất đa dạng. Từ việc mời anh đến một cửa hàng Tepanyaki cao cấp để thưởng thức bữa ăn, hay đi cùng một người đến trận bóng chày vì người này muốn đồng hành với ai đó không có kiến thức về môn này để tránh xung đột. Tại trận đấu đó, khách hàng đã cho anh rất nhiều bình luận chuyên ngành, và việc của Morimoto chỉ có ngồi nghe thôi.

Anh cũng đi cùng nhiều người đến bệnh viện phẫu thuật, phiên toà xét xử, tham dự buổi công bố bài kiểm tra y khoa,…Trung bình mỗi người Morimoto nhận khoảng 20 yêu cầu và anh phải xếp lịch trước 1 tháng. Mỗi ngày anh có thể xử lý từ 3-4 yêu cầu. Nếu người thuê cho phép, Morimoto sẽ đăng vài dòng tâm sự về họ lên tài khoản Twitter. Do đó mà mạng xã hội của anh chàng này tập hợp rất nhiều các vấn đề xã hội thú vị, nhận được trên hàng trăm ngàn Follower.

Ảnh https://gaijinhan.com/2019/05/02/rent-a-guy-who-does-nothing/

Morimoto nói rằng sự hiện diện của anh ấy mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái và cho phép những người như anh ấy — những người không thể tham gia vào các nhóm xã hội — biết rằng họ vẫn ổn để có thể tồn tại trong thế giới này.

Morimoto cũng muốn những người đang gặp khó khăn rắc rối, chỉ cần một người để lắng nghe tìm đến anh. Những người này không thể chia sẻ vấn đề của họ với người thân, vì có thể sẽ lây cảm xúc tiêu cực cho họ hoặc họ sợ bị phán xét. Morimoto sẽ chỉ lắng nghe, nhiều lúc anh cảm thấy những bài học từ khách hàng cho anh rất nhiều suy nghĩ khác nhau về cuộc sống.

Năm 2019, anh cũng xuất bản một cuốn sách chia sẻ những trải nghiệm của mình. Rất nhanh chóng, nó trở thành một cuốn sách bán chạy số 1 Nhật Bản.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: