Giáo viên tạt gáo nước lạnh vào học sinh vì một câu nói

Ai cũng có ước mơ, nhưng liệu ước mơ của bạn có phải là một công việc thực thụ?

Ở Nhật Bản, các em học sinh có bài tập viết luận về ước mơ của mình.

Và đây là tình huống của một học sinh trung học, cũng là con gái của một giáo viên. Tuy nhiên giáo viên của cô bé đã từ chối bài luận của em ấy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cô bé viết ước mơ của em là “sống một cuộc đời yên bình cùng thật nhiều chó”. Tuy nhiên giáo viên lại nổi giận và nói “Này đừng có đùa, làm bài tập một cách nghiêm túc đi”.

Ảnh https://soranews24.com/2021/01/08/peaceful-life-with-many-dogs-is-unacceptable-dream-japanese-high-school-teacher-tells-student/

Cô bé giải thích rằng cô ấy rất nghiêm túc. Một cuộc sống bình yên với thật nhiều chó đúng là ước mơ trong tương lai của em ấy. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ đối với giáo viên.
Phụ huynh của nữ học sinh cho biết “Nhà trường cho rằng ước mơ của học sinh nên là một công việc thực tế”.

Tất nhiên ước mơ của cô bé dễ dẫn đến 2 luồng ý kiến: đồng tình và phản đối.

Nhiều người cho rằng sẽ không sao cả nếu cô bé mới học tiểu học, nhưng khi đã là học sinh trung học, sắp bước ra đời và phải tự nuôi sống bản thân, ước mơ đó hơi thiếu thực tế.

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng:

– Giáo viên đâu có làm gì sai nếu cố hướng học sinh tới một mục đích thực tế hơn, như thành người chăm sóc, hay huấn luyện chó chẳng hạn???
– Nhưng tại sao mơ ước lại phải có liên quan đến công việc??? Đó mới là vấn đề chứ.
– Đó là một ước mơ đẹp, nhưng liệu nó sẽ thành sự thật như thế nào? Nếu em nó có thể kết hợp ước mơ với một công việc, và công việc đó có thể giúp em nó vừa sống vừa thực hiện ước mơ…
– Nhưng nếu bạn kết hợp ước mơ và công việc, thì nó đâu còn là ước mơ nữa????

Có lẽ vấn đề nằm ở chính câu hỏi.

Thay vào đó, giáo viên nên hỏi là “Em muốn trở thành người như thế nào khi trưởng thành?”

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: