Thủ phạm vụ KyoAni tiết lộ lý do cụ thể về hành vi của hắn, từ một phân cảnh chỉ dài hơn 2 phút?

Shinji Aoba, thủ phạm đốt phá Kyoto Animation vào mùa hè năm 2019, đã thừa nhận mục tiêu của hắn là giết được càng nhiều người càng tốt. Lý do người này đưa ra là vì hãng đã đánh cắp một trong những ý tưởng và sử dụng nó trong việc sản xuất Anime mà không có sự đồng ý của anh ta. Tuy nhiên Kyoto Animation phủ nhận cáo buộc này.

Aoba đã từng gửi một bài dự thi đến cuộc thi viết tiểu thuyết định kỳ của KyoAni, cuộc thi dành cho tác giả nghiệp dư. Giải thưởng được trao cho người thắng cuộc bao gồm hợp đồng xuất bản và chuyển thể thành Anime của bài dự thi. Mặc dù Kyoto Animation đã xác nhận nhận bài của Aoba, nhưng họ cho biết bài thi đã bị loại và “không giống với bất kỳ tác phẩm nào do KyoAni sản xuất”.

Ảnh https://soranews24.com/2021/01/08/kyoto-anime-arsonist-says-which-scene-he-feels-copied-his-work-and-incited-attack/

Trong quá trình thẩm vấn, Aoba cho biết KyoAni đã ăn cắp tác phẩm của mình và dùng nó trong TV Anime Tsurune, được công chiếu vào năm 2018 (bản thân tác phẩm này được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết của tác giả Kotoko Ayano). Aoba chỉ ra cảnh phim cụ thể để làm chứng, đó là phân cảnh các nhân vật chính cùng nhau đi mua thịt giảm giá.

Tsurune là Series Anime kể về một nhóm nam sinh trong câu lạc bộ bắn cung, không phải Anime về nấu ăn. Phân cảnh mua thịt đề cập ở trên nằm ở tập 5, được phát sóng chính thức vào ngày 18/11/2018, chính xác 8 tháng trước khi vụ phóng hoả KyoAni diễn ra.

Ảnh https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/454419

Trong tập này, nhân vật Minato cùng Nanao cùng nhau đi mua sắm trong buổi tập huấn cho câu lạc bộ. Minato đề nghị mua thịt gần hết hạn, vì họ sẽ dùng trong ngày và có giá rẻ hơn. Nanao khen ngợi suy nghĩ thông minh này. Sau đó cả hai cùng bình luận về một nhân vật khác là Kaito, người có vẻ ngoài cộc cằn nhưng lại là một anh chàng tốt bụng.

Minh hoạ cho Anime Tsurune (không phải phân cảnh trong bài)

Ý tưởng chọn mua những món hàng sắp hết hạn để tiết kiệm tiền là một cách làm phổ biến của người Nhật, và toàn bộ phân cảnh chỉ kéo dài 2 phút 25 giây.

Có thể Aoba cũng có ý tưởng tương tự trong bài dự thi của mình, tuy nhiên ý tưởng này không phải mới và có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Do đó suy nghĩ KyoAni ăn cắp ý tưởng từ một phân cảnh nhỏ này là mang tính cá nhân.

Từ đó chắc chắn Aoba sẽ không được nhận bất kỳ khoan hồng nào cho hành vi tội ác của mình.

Theo Kyodo News

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: