“Thần doạ nạt” bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bọn trẻ chắc là mừng lắm….

Các bạn sống ở vùng Hokuritsu này, các bạn có biết lễ hội Namahage không nhỉ?
Đây là một sự kiện truyền thống ở Ogashi, Akita. Mặc dù Namahage trông như một con quỷ đáng sợ, nhưng thật ra lại là một vị thần.

Ảnh https://forbesjapan.com/articles/detail/24195

Vào đêm ngày 31 tháng 12, Namahage sẽ xuất hiện trên phố, vừa đi vừa hét lớn:

“Có đứa trẻ nào không nghe lời bố mẹ không? Có đứa nào hay khóc nhè không?”.

Không những thế, nhiều Namahage còn vào tận nhà và làm nhiều đứa trẻ khóc thét lên.

Sự kiện này không chỉ diễn ra vào cuối năm mà còn được tổ chức vào tháng 2, về cơ bản là giống nhau.

Namahage đến và doạ nạt những đứa trẻ hư rằng nếu chúng không nghe lời phụ huynh sẽ bị đưa lên núi. Giọng doạ nạt của Thần là nỗi ám ảnh không thể nào quên với đám trẻ con.
Dù là Thần nhưng ngoại hình và giọng nói chẳng khác gì quái vật nhỉ…

Khi gặp Namahage, nhiều đứa trẻ sẽ khóc và nói “Con sẽ ngoan mà…”.

Dù có hơi khắc nghiệt nhưng đây là cách nuôi dạy con trẻ theo kiểu truyền thống ở Nhật, sức ảnh hưởng là rất lớn.Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 mà sự kiện đã có đôi chút biến đổi.

Thần không được phép vào nhà, không được hét vào bên trong nhà, và lúc nào cũng phải đeo khẩu trang (bên trong mặt nạ hoá trang). Chưa kể Thần còn phải hét câu “Corona, tản ra !!!”.

Dù có vẻ Thần sẽ buồn, nhưng bọn trẻ sẽ nhẹ nhõm lắm đây…

Đây là cách mà sự kiện Namahage diễn ra theo kiểu truyền thống.

Nhưng dù sao thì năm nay Namahage cũng không vào nhà được rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn trẻ được phép không ngoan đâu đấy !!!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: