Hai cây Anh Đào trước Trung tâm Cộng đồng Văn hoá Nhật Bản ở Mỹ bị phá huỷ đến từng nhánh cây

Những cây Anh Đào này bị phá huỷ đến tận phần thân, là những cây đầu tiên được trồng ở Japantown thuộc San Francisco.

Ảnh https://www.facebook.com/LikeJCCCNC/posts/10164602210850072

Theo hình ảnh được cung cấp trên Facebook của Trung tâm, không một nhánh cây nào còn sót lại.

“Đây không chỉ là hành vi phá hoại đơn giản của người qua đường để cho vui, ai đó đã bỏ thời gian để bẻ từng nhánh cây” – Paul Osaki, giám đốc điều hành trung tâm cho biết. “Đây cũng không phải việc dễ làm vì nhiều cành rất dày và khoẻ”.

Osaki gọi vụ việc là một “cuộc tấn công bạo lực.”

Trung tâm văn hóa gửi một Video giám sát để làm bằng chứng. Video cho thấy thiệt hại bắt đầu vào Đêm giao thừa và kéo dài trong ba ngày, kể từ lúc kẻ tấn công tiếp cận cái cây.

Hoa Anh Đào, được gọi là “Sakura” ở Nhật Bản, là loài hoa đặc trưng của quốc gia này. Chúng nở vào mùa Xuân và tượng trưng cho sự đổi mới. Do tính chất chóng nở nhanh tàn, loài hoa này còn tượng trưng cho bản chất phù du của cuộc sống.
Thiệt hại gây ra cho hai cây nói trên là rất lớn, khiến cây không thể tự tái sinh được nữa.
Ảnh https://nextshark.com/cherry-blossom-trees-san-francisco-japantown/
Chúng được trồng tại Trung tâm văn hóa vào năm 1994 để tôn vinh Hoàng đế và Hoàng hậu của Nhật Bản trong chuyến thăm của họ. Theo tổ chức, một cái cây khác cũng bị phá hoại theo cách tương tự cách đây hai năm.
Osaki hy vọng cảnh sát sẽ can thiệp thích đáng vào vụ việc.

Hiện tại Trung tâm đã thành lập chiến dịch có tên GoFundMe để gây quỹ nhằm mục đích thay thế hai cây Anh Đào này. Nhưng trước đó, có lẽ năm nay hoa Đào sẽ không nở trước Trung tâm văn hoá như mọi năm…

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: