Đắng lòng sự kiện Ekiden ở Hakone, nhưng lại bị người nước ngoài chiếm Spotlight

Bạn đã từng nghe qua về Ekiden chưa nhỉ?
Đây là một môn thể thao có nguồn gốc từ Nhật Bản và là một cuộc chạy Marathon kiểu tiếp sức.
Trong số rất nhiều đại hội Ekiden, Hakone Ekiden diễn ra lần thứ 98 trong năm nay. Đây là sự kiện truyền thống kéo dài khoảng 100 năm, giới hạn ở vùng Kanto.

Các sinh viên đại học sẽ tham gia theo trường. Vào ngày 2/1, 5 người bắt đầu chạy khoảng 20 km mỗi người từ Tokyo đến Hakone. Ngày hôm sau, 5 người khác sẽ tiếp tục chạy 20km theo mô hình tiếp sức.

Ảnh https://www.hakone-ekiden.jp

Trong quá trình tiếp sức, một số người do sức khoẻ không tốt hoặc không chuẩn bị kỹ có thể bị ngã, hoặc bị thương. Thế nhưng vì đây là cuộc thi tập thể, với cảm giác tội lỗi vì ảnh hưởng đến đồng đội, nhiều người vẫn cố lê đi để hoàn thành phần chạy thay vì bỏ cuộc.

Thế nhưng do thời gian có hạn, người chạy tiếp theo đôi khi được phép xuất phát mà không cần nhận gậy chuyền. Dù rất tiếc nhưng trường hợp này cũng có lúc xảy ra.

Đó chính là tinh thần thể thao của người Nhật.

Thế nhưng điều làm nhiều người Nhật rơi nước mắt khi chứng kiến cuộc thi Ekiden Hakone năm nay, đặc biệt là người lớn tuổi nằm ở đây.

Sự kiện Ekiden ở Hakone thu hút cả người nước ngoài tham gia, trong đó xuất hiện những nhân vật đặc biệt.

Ảnh https://news.nifty.com/article/sports/athletic/12136-918441/

Cậu là sinh viên quốc tế đến từ Kenya học tại Đại học Souka. Người này có thành tích xuất sắc tại Hakone Ekiden vào năm 2020, năm đó đội của cậu xếp hạng nhì.

Một sinh viên khác cũng đến từ Kenya, học ở Đại học Tokyo. Người này đạt kỷ lục bỏ xa 14 người chạy khác.

Các nhân tài thể thao đến từ Kenya này được các trường đại học Nhật Bản chiêu mộ trực tiếp. Các trường đã chi trả toàn bộ chi phí cho sinh viên trong quá trình sống tại Nhật. Từ tiền học phí, ăn ở, thậm chí họ còn được nhận 10,000 Yên mỗi tháng. Tuỳ vào từng sinh viên, có người được ký hợp đồng nhận thêm bonus nếu đạt được thành tích trong các sự kiện như thế này. Ước tính trường đại học đầu tư từ 4-6 triệu Yên cho mỗi người.

Vì các sinh viên đến từ Kenya này rất nhanh, kể từ năm 2006, cuộc thi Ekiden đã trở thành “sân khấu” cho người nước ngoài cạnh tranh với nhau.

Không chỉ tuyển thủ, mà lực lượng cảnh sát chỉ đạo bằng xe máy cũng có sự tham gia của người nước ngoài.

Ảnh https://tr.twipple.jp/h/35/47/%23箱根駅伝x電動.html

Thế nhưng những phương tiện này cũng không phải của Honda, Suzuki, Kawasaki,… các hãng sản xuất nổi tiếng Nhật Bản, mà nhìn đâu cũng thấy…BMW.

Đến cả phương tiện mà cũng ở nước ngoài?

Trên thực tế, xét về yếu tố môi trường và nghĩ cho các vận động viên, phương tiện sử dụng thường là xe đạp điện thay vì xe máy. Nhưng do các hãng sản xuất ở Nhật không có xe đạp điện cỡ lớn nên phải dùng hàng sản xuất ở nước ngoài.

Ngược lại, những chiếc xe hỗ trợ từ phía sau do Toyota cung cấp. Thế nhưng những chiếc xe này lại hiếm khi được lên hình.

Vận động viên nổi bật là người Kenya, phương tiện nổi bật của BMW.

Chúc may mắn nhé các doanh nghiệp Nhật Bản !!!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: