Dân gốc Edo có tính cách như thế nào? Khác gì với người Tokyo hiện đại?

Tôi là người Tokyo và thường nghe người Kansai nói rằng dân Tokyo không thú vị, lạnh nhạt.
Thế nhưng nếu họ biết người dân Edo (tên gọi trước kia của Tokyo) có những nét tính cách như thế này, chắc họ phải suy nghĩ lại…

Thế nào gọi là Dân Edo?

Edo là thời kỳ mà Samurai còn đi lại trên phố, và nhiều người vẫn để kiểu đầu Chonmage.
Khu vực xung quanh Asakusa và Nihonbashi ngày nay, một phần phía Đông Tokyo thuộc địa phận Edo trước.
Những người sinh ra và lớn lên trong khu vực này được gọi là “dân gốc Edo”.

Hiện tại chỉ những người có tổ tiên sống trong khu vực Edo mới được gọi là dân gốc Edo. Nếu vậy tôi không phải dân gốc Edo do bố tôi đến từ Tohoku, nhưng bà tôi lại là dân Edo đấy.

Dân gốc Edo là những người như thế nào?

Nhìn chung đa phần họ là những người xài tiền rất thoải mái, không chú ý tiểu tiết, có phần cứng đầu, cãi lại người khác rất nhanh, thích chơi chữ, kém khoản lễ nghĩa, mong manh yếu đuối dễ tổn thương nhưng lại rất công bằng và chính nghĩa.

Có câu: “Dân gốc Edo giống như cờ cá chép tháng 5”.

Ảnh https://cbchintai.com/singlehack/5827/

Câu này ý nói người dân gốc Edo tuy lời lẽ có vẻ khó nghe, nhưng bụng dạ rất thẳng thắn, không hề để bụng hay có ý xấu.

Hãy cùng phân tích một số nét tính cách kể trên nhé.

Đầu tiên họ không tiết kiệm được tiền.

Theo suy nghĩ của dân gốc Edo, tiền là để tiêu hết, nên việc phải đắn đo tiết kiệm tiền bạc là không cần thiết.
Đằng sau suy nghĩ là bởi vào thời Edo, dân cư sống đông đúc, nhà cửa mọc san sát. Nhà của người dân thời đó bằng gỗ, chỉ cần xảy ra hoả hoạn nhỏ ở một nơi có thể lan ra cả khu. Có trường hợp chỉ trong một đêm sáng hôm sau mọi tài sản trong nhà đều hoá tro bụi. Do đó dân Edo không có thói quen để dành.

Xấu miệng.

Người Edo gốc thích nói chuyện kiểu “thằng này”, “thằng kia”, “con này”, “con kia”, “mày, “tao”,…
Thực ra đó là thói quen của họ chứ cũng không phải muốn gây gổ hay tỏ ra bất lịch sự đâu.
Bà của tôi cũng hay nói chuyện với người khác như thế, mẹ tôi cũng vậy…

Dễ xấu hổ và thích giúp đỡ người khác.

Có rất nhiều người dân gốc Edo hay xấu hổ, do đó họ không thể nói chuyện mà nhìn thằng vào mắt người khác.
Cũng bởi hay xấu hổ nên mới hay thêm mấy từ có vẻ không được thiện cảm lắm ở trên vào đấy.
Thế nhưng họ không phải người xấu. Dân gốc Edo thích giúp đỡ người khác và không hề câu nệ ơn nghĩa, tính cũng rất tốt nữa, chỉ có mồm miệng không được khéo léo cho lắm thôi.

Cũng bởi những đức tính này mà ấn tượng ban đầu của người khác về dân gốc Edo là có phần đáng sợ, thế nhưng họ là người tốt đấy.

Có lẽ những gì tôi kể ở đây khác xa ấn tượng của bạn về người Nhật Bản nhỉ !

Tôi đã lớn lên với những con người như thế, và tôi cũng rất yêu mến họ. Thế nhưng những người như vậy không còn nhiều trong xã hội hiện đại nữa.
Tokyo ngày càng phát triển và tập trung đông đúc dân từ tứ xứ. Người dân Tokyo (hay đúng hơn là người dân sống ở Tokyo) đem lại cho người khác cảm giác nhàm chán và lạnh lùng.

Tôi hy vọng những người mang nét tính cách của dân gốc Edo sẽ tăng lên trong tương lai !!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: