Tranh cãi xoay quanh hành động đặt tranh chân dung con gái tự tử do bắt nạt học đường tại Lễ thành nhân

Bây giờ là giữa tháng 1, khắp nơi ở Nhật Bản háo hức vì ngày Lễ thành nhân. Do tình hình bệnh dịch mà nhiều buổi lễ đã bị huỷ, tuy nhiên một số nơi vẫn tổ chức lễ như bình thường.

Tại thành phố Arao, phía tây Nam tỉnh Kumamoto, Seijinshiki (lễ thành nhân) vẫn được tổ chức theo lịch trình, nhưng một sự việc bất thường đã xảy ra gây xôn xao dư luận.

Vị trí một chỗ ngồi tại buổi lễ không có người, thay vào đó là một bức chân dung. Đó là bức tranh sơn dầu đóng trong khung mạ vàng của Chika Fukakasa, một học sinh trung học năm thứ ba. Cô bé đã bị bắt nạt đến mức phải tự tử ba năm trước, khi mới chỉ 17 tuổi. Bức chân dung được vẽ lại dựa trên một bức ảnh chụp mà cô bé yêu thích không lâu trước khi qua đời. Trong tranh, em mặc chiếc Kimono màu xanh lam cũng là màu sắc yêu thích của em.

Ảnh Yahoo! News

Hôm đó nếu còn sống Chika Fukakasa cũng sẽ được chúc mừng trong lễ trưởng thành.

Cha mẹ của cô bé đã đặt bức tranh ở đó vì họ mong muốn con gái có thể tham gia cùng bạn bè của mình ở bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Vào ngày diễn ra buổi lễ, các bạn cùng lớp mang bức chân dung đến địa điểm và đặt nó trên một chiếc ghế. Một trong những người bạn cùng lớp của Chika Fukakasa cho biết, “Tôi rất tiếc vì không thể ở bên Chika khi bạn ấy đang vô cùng đau đớn tại thời điểm đó… nhưng hôm nay, tôi rất vui vì bạn ấy có thể ở đây. Tôi đã có thể nói với bạn ấy câu “chúc mừng cậu.”

Mẹ của Chika đã gửi cho các bạn cùng lớp một tấm thiệp để cảm ơn họ vì đã giúp đỡ đưa Chika đến buổi lễ. “Thật khó khăn khi nghĩ về lý do con bé không thể ở đây hôm nay. Nhưng tôi nghĩ Chika sẽ muốn cổ vũ bạn bè của nó”.

Hành động này đã khiến rất nhiều người tham dự buổi lễ rơi nước mắt, đồng thời là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nghiêm trọng của tình trạng bắt nạt học đường.

Mặc dù vậy, nhiều cư dân mạng không đồng tình với suy nghĩ của phụ huynh Chika.

– Tôi không nghĩ rằng Chika muốn được dự lễ chung với những kẻ đã bắt nạt cô ấy
– Những người này có thực sự là bạn của con bé không khi họ chỉ đứng đó và nhìn con bé bị bắt nạt đết chết?
-Tôi chắc rằng những người bạn được đề nghị đó không thể từ chối, và tôi cũng tin rằng bố mẹ cô ấy rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Nhưng nếu đó là con tôi, tôi sẽ không làm vậy.
– Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi cứ thấy chuyện này kỳ quặc sao ấy….
– Nếu cô bé bị bắt nạt đến mức tự sát, thì tất cả bạn cùng lớp đều là kẻ thù. Ý tưởng để những kẻ này ở bên cạnh mình vào lễ trưởng thành thật buồn cười. Những người này chỉ làm thế vì lợi ích của họ mà không hề nghĩ đến con bé.

Quả nhiên ý tưởng làm lễ trưởng thành cho một người đã khuất có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng hãy nghĩ về những việc mà cha mẹ cô bé mong muốn. Tất nhiên những người làm cha làm mẹ chắc chắn cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định này, nhưng khi họ đã thực hiện, hãy tôn trọng quyết định của họ.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: