Phòng hoà nhạc ở Nhật với ý tưởng “giãn cách” vừa dị vừa cưng
Những tưởng dịch bệnh đã hạ nhiệt, thế nhưng dường như mọi chuyện không có vẻ gì là ổn hơn dù năm 2021 đã đến.
Một lần nữa, các rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc,… phải thực hiện các biện pháp giãn cách để hạn chế lây nhiễm bệnh.
Tại điểm này, rất nhiều ý tưởng kiểu “tìm vui trong thảm hoạ” ra đời khiến nhiều người thích thú. Ví dụ vào tháng 10 năm ngoái, một phòng hoà nhạc ở Gifu đã đặt những con búp bê sản xuất ở địa phương tại nhiều ghế ngồi.
Vào ngày 14 tháng 1 vừa qua 前田妃奈 Hina Maeda (@HinaMaeda_vn), một sinh viên Đại học Tokyo College of Music H.S., chuyên ngành Violin đã trình diễn tại concert thử nghiệm với tên “Project Q Chapter 18: Young Quartets’ Challenge Beethoven.” Trước khi rời khỏi hội trường, cô đã post một vài tấm ảnh trên Twitter cá nhân chia sẻ ý tưởng giãn cách độc đáo của 上野学園石橋メモリアルホール Ueno Gakuen Ishibashi Memorial Hall nơi concert diễn ra.
Hãy cùng xem nhé !
プレッシャー笑笑 pic.twitter.com/yphQWnbhjQ
— 前田妃奈 Hina Maeda (@HinaMaeda_vn) January 13, 2021
Chữ được dán trên ghế: “Đây là chỗ ngồi của quý ngài Beethoven. Vui lòng không ngồi ở đây!”.
Dù không học về âm nhạc cổ điển, đọc những dòng này chắc bạn không khỏi cảm thấy áp lực. Có khi ngồi ở ghế bên cạnh cũng áp lực không kém ấy chứ !!!
Không chỉ tạo áp lực cho khán giả mà đến người biểu diễn cũng cảm thấy áp lực khi nhìn xuống hội trường toàn “tai to mặt lớn”, quy tụ đủ danh nhân âm nhạc cổ điển mọi thời đại…
Dưới đây là một số bình luận từ cư dân mạng
– Tôi cảm thấy sợ hãi khi phải trình diễn trước những bậc thầy này
– Ngồi giữa Beethoven với Brahms cũng “hãi” lắm á
– Chúc biểu diễn thành công nhé !
– Cái hội trường này thật là hài hước
– Ủa mà có bao nhiêu Beethoveen ở đó vậy?
Bài đăng thu hút hơn 144.000 lượt thích và 28.000 lượt retweet tại thời điểm viết bài.
Sacchan