Người Nhật có khiếu làm “mặt bựa” từ rất lâu rồi?

Nhắc đến người Nhật chúng ta thường tự dưng mường tượng đến những “thanh niên nghiêm túc”, luôn cứng nhắc tuân thủ theo luật lệ.

Vậy thì hãy xem mội bức ảnh được chụp ở Nhật vào khoảng 1 thế kỷ trước.

Ảnh http://honyakualfa.blog.fc2.com/blog-entry-803.html

Theo ảnh có thể đoán bối cảnh của nó vào khoảng đầu những năm 1900, nhưng điều gây ấn tượng chính là biểu cảm của những người trong ảnh.

Trong bức ảnh này có duy nhất 1 người đàn ông và có thể xem anh ta là người có khuôn mặt “bình thường” nhất.

Các cô gái trong bức ảnh, mỗi người một biểu cảm đa dạng, nhưng tất cả đều…bựa.

Tuy bựa nhưng rất đáng yêu nhỉ, trông họ cứ như những nhân vật trong Anime ấy.

Miyatake Gaikoku (1867-1955) cũng đã xuất bản một tạp chí với những hình ảnh minh họa biểu cảm tương tự như vậy vào thời điểm đó.

Theo phân tích của một số người, do máy ảnh thời đó không có hiệu suất cao như bây giờ, không thể bắt các khoảnh khắc tự nhiên tốt như các loại máy ảnh hiện đại. Do đó có khả năng những cô gái này đã cố gắng giữ nguyên vẻ mặt này cho đến khi bức ảnh được chụp.

Dù là ở thời nào thì đam mê chụp ảnh “mặt bựa” của người Nhật cũng không hề thay đổi nhỉ!

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: