4 bức ảnh, cùng một góc chụp, chủ thể nhưng chứa đựng cả quá khứ – hiện tại – tương lai

Công viên Nara là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch không chỉ trong nước mà cả khách quốc tế. Họ đến đó để được nhìn tận mắt những chú Hươu đáng yêu biết chào du khách. Tuy nhiên ngoài ra còn có một địa điểm xứng đáng để mọi người ghé thăm đó là Đền Hasedera ở thị trấn Sakurai.

Ảnh https://soranews24.com/

Đền Hasedera nằm khuất trong một ngọn núi, để đến được đây, bạn sẽ đi bộ trên những bậc thang có mái che để lên đến đài quan sát. Tại đài quan sát, du khách có thể ngắm toàn cảnh đổi sắc cùng thiên nhiên 4 mùa đặc trưng Nhật Bản. Địa điểm này thu hút những nhiếp ảnh gia muốn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của xứ Anh Đào. Trong đó có nhiếp ảnh gia sử dụng tài khoản Twitter @shingo_camera, người đã quyết định chụp ảnh với nhân vật chính là con gái của anh đang cầu nguyện tại Đền vào mùa Thu lá đỏ.

Ảnh https://soranews24.com/

Thế nhưng vẻ đẹp trọn vẹn của Đền Hasedera không phải là thứ có thể truyền tải hết chỉ trong một chuyến đi. Nơi đây còn được gọi là “ngôi Đền của hoa”, mỗi mùa đều mang nét đẹp riêng đến mê hồn. Vì vậy, @shingo_camera quyết định thực hiện một chuyến đi khác đến Đền Hasedera với con gái của mình, lần này là vào mùa Hè, khi những chiếc lá trên cây có màu xanh mát mắt.

Ảnh https://soranews24.com/

Bạn có thể nhận thấy rằng con gái của @ shingo_camera, chủ thể chính trong bức ảnh ở lần chụp thứ 2 đã cao hơn một chút. Góc chụp của anh không thay đổi, cô bé vẫn đứng ở một tư thế, chỉ có cảnh sắc phía sau và bản thân cô bé đã khác. Qua tấm ảnh có thể thấy tình cảm của người cha, tình yêu thương lẫn tự hào đối với con gái mình. Giống như người ta vẫn thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha.

Ảnh https://soranews24.com/

Trong bức ảnh đầu tiên, cô bé vẫn chỉ mới có 6 tuổi, nhưng đến bức ảnh mùa Đông, cô bé đã bước sang 10 tuổi.

“Nhìn hình dáng con bé ngày một cao lớn, rõ ràng nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi ngắm 4 bức ảnh cùng với nhau gợi lên rất nhiều kỳ niệm” – Nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Đền Hasedera được thành lập cách đây hơn 1.300 năm, vào năm 686. Ở nơi ngôi Đền cổ vẫn trường tồn qua thời gian là sự trưởng thành của những mầm non, từng bước chập chững vào đời. Điều này đem lại cảm giác hoài niệm và xúc động cho người xem.

Trong những bức ảnh này có cả quá khứ, hiện tại và tương lai…

 

Tác giả bộ ảnh @shingo_camera nói rằng, đối với anh bộ ảnh này đã hoàn thành vì có đầy đủ 4 mùa. Nhưng với tư cách là một nhiếp ảnh gia và cũng là một người cha đầy tình thương dành cho con gái, anh đã có một ý tưởng thú vị khác.

Kế hoạch 4 bức ảnh sắp tới của anh là một chặng đường dài, anh sẽ ghi lại ngày cô con gái bắt đầu học trung học cơ sở, tới khi cô bé vào phổ thông, là ngày con khoác trên mình chiếc áo Kimono trong ngày lễ trưởng thành và ngày con mang thai đứa con đầu lòng.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: