Không phải nàng tiên ống tre, phát hiện “chất lỏng kỳ lạ” bên trong thân tre ở Nhật Bản

Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên trong ống tre chưa? Đó là một câu chuyện dân gian Nhật Bản về Nàng tiên ống tre.

Sau khi trưởng thành cô trở thành một mỹ nhân, nhưng cuối cùng lại bị bắt về mặt trăng trước khi kịp kết hôn với ai.
Có nhiều giả thiết cho rằng nàng tiên ống tre là người ngoài hành tinh, cũng có người tin rằng cô là một vị thần. Một giả thiết khác cho biết cách diễn đạt “quay về mặt trăng” là một kiểu nói giảm nói tránh của cái chết.
Thế nhưng dù gì đi nữa, việc một đứa bé xuất hiện bên trong ống tre cũng là chuyện không thể rồi nhỉ!
Nếu nhỡ chặt ngang không đúng vị trí có phải là nguy hiểm lắm không!

Thế nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi nếu không phải là nàng tiên ống tre, thứ gì sẽ xuất hiện nếu chặt ngang cây tre?

Hãy xem hình ảnh này. Đây là những gì mà một người Nhật bản đã chứng kiến sau khi thử chặt cây tre ra.

Ảnh https://maidonanews.jp/article/14103252

Bên trong cây tre là một chất lỏng đã bị đóng băng một nửa, nếu tiếp tục cắt, nước gì đó sẽ bắn ra. Không khí xung quanh có mùi ngọt.
Và khi người này thử liếm…

Vâng, đó chính là rượu.

Tre phát triển rất nhanh, người này chặt một đầu rừng tre và đã chặt được hơn 300 cây. Thế nhưng hiếm có cây nào lại chứa chất lỏng bên trong như cây này.
Nguyên nhân có thể do nước mưa va vào tre, tích tụ bên trong qua vết nứt trên thân. Thế nhưng tại sao nó lại hoá rượu?

Các học giả cũng rất ngạc nhiên với phát hiện kỳ lạ này.
Như đã đề cập từ trước, trong thân tre hiếm khi chứa nước, thế nhưng nếu có chứa, nước này nhiều axit amin, có thể dùng để làm mỹ phẩm.
Có thể nước đã bị lên men do vi khuẩn, nhưng trong trường hợp này, nước phải có mùi khó chịu và không uống được.

Thế nhưng nước trong ống tre này thơm ngon như rượu Whisky vừa rót khỏi thùng vậy. Cây tre này như thể thùng rượu của thiên nhiên.

Ở Tanzania, Châu Phi có một loại rượu được làm bằng cách tiết nước tích tụ ở đầu ngọn măng, nhưng loại rượu này khác với rượu của cây tre Nhật Bản. Trong lịch sử Nhật Bản chưa từng có hiện tượng rượu trong thân tre như thế.

Đây có phải là món quà của Thần linh không?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: