Hai thanh niên tốt bụng bắt chuyện và giúp đỡ tìm ra cụ bà mất tích

Người Nhật rất dè chừng người khác, họ hiếm khi chủ động trò chuyện với người không quen biết. Thậm chí một số người ngại yêu cầu giúp đỡ người khác trừ khi được yêu cầu.

Thế nhưng không phải người Nhật nào cũng lạnh lùng như thế.

Vào ngày 23 tháng 12, khi 2 thanh niên đang đi xe buýt về nhà ở thị trấn Shimabara, họ bắt gặp một bà cụ đang vô cùng bối rối. Một số người trong tình huống này sẽ chọn cách phớt lờ để tránh “tai bay vạ gió”, thế nhưng hai thanh niên này quyết định vào cuộc.

Họ đề nghị xuống xe cùng với cụ bà, cả hai đưa bà cụ đến một đồn cảnh sát địa phương. Hoá ra bà cụ bị mất trí nhớ và đã lang thang khắp thành phố một thời gian. Gia đình bà đã báo cáo mất tích.

Ảnh https://soranews24.com/2021/02/01/nagasaki-teens-find-missing-elderly-woman-by-simply-striking-up-a-conversation-on-the-bus/

Các sĩ quan cảnh sát đã quyết định khen ngợi hai thanh niên này bằng một buổi lễ nhỏ, trong đó cảnh sát trưởng Shimabara gửi thư cảm ơn họ.

Ở Nhật Bản, không hiếm trường hợp người cao tuổi sống một mình, không có con cháu ở bên chăm sóc. Từ đây dẫn tới hiện trạng Kodokushi (cái chết đơn độc) – Người chết trong nhà đã lâu nhưng không ai phát hiện ra.

Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, khi tỷ lệ tự sát đang có dấu hiệu tăng cao, người dân phải quen với lối sống cách ly cộng đồng, hãy quan tâm đến người thân nhiều hơn bằng cách gọi điện hỏi thăm, để chắc rằng mọi người vẫn ổn.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: