Mẹ dặn không được chơi với thức ăn, nhưng…

Văn hoá Nhật Bản rất coi trọng thức ăn. Trước khi vào bữa mọi người sẽ nói “Itadakimasu” để thể hiện sự trân trọng với mạng sống của sinh vật. Theo đó, người Nhật có văn hoá thể hiện tri ân thức ăn bằng lời nói.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ không… chơi với đồ ăn. Dù đương nhiên, khi bé mẹ vẫn dặn rằng “đừng có lấy thức ăn ra chơi đùa”.

Dưới đây là một số ví dụ…

Sự hợp thể của Hamburger và đồ uống.

Ảnh https://news.merumo.ne.jp/article/genre/6380639

Sao không dùng khoai tây chiên làm ống hút luôn đi…

Khối Rubik trái cây.

Ảnh https://www.pinterest.jp/pin/553661347941428024/

Đây có thể không phải “nghịch dại” mà khá có thẩm mỹ đấy chứ.
Bạn có thể ăn từng viên, mà nếu kết hợp lại cũng khá ổn đấy. Thêm nữa ngoại hình cũng rất đáng yêu nữa.

Vì thích trứng cá hồi nên đã gọi hẳn một phần siêu to khổng lồ.

Người Nhật rất thích món này, cảm giác trứng cá nhỏ xíu trong miệng đem lại sự thoả mãn khó cưỡng.
Nhưng lớn thế này làm sao ăn?
Nếu ăn từ trên xuống bạn chỉ có thể ăn từng quả trứng, đến cuối không phải chỉ còn cơm thôi sao?

Ohmu?

Đây là tên một loại côn trùng khổng lồ xuất hiện trong Anime Nausicaa của Thung lũng gió. Và đây là phiên bản thức ăn của nó.

Ảnh https://grapee.jp/en/164306

Không hiểu sao chỉ thấy hơi ghê. Ai đã sáng chế ra món này vui lòng chịu trách nhiệm và ăn hết nhé !

Yakisoba vị bánh táo

Ảnh https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10060558/?photo=1

Món này được đem đi bán do đó không thể gọi là “chơi với đồ ăn” được. Thế nhưng nghe nói vị của nó không được ngon lắm đâu.

Thông thường trong Yakisoba có bắp cải khô, thế nhưng đã được thay bằng táo khô.

Mang tiếng là thuơng hiệu Yakisoba nổi tiếng, nhưng họ đang làm cái gì vậy?

Nhân tiện, thương hiệu này từng sáng tạo ra Yakisoba với nhiều vị lạ, ví dụ vị sô cô la, vị Shortcake, vị mitarashi dango và vị anko.

Ảnh https://girlschannel.net/topics/3011486/

Nghe nói tất cả các vị trên đều không bán được, cuối cùng chỉ có người mua với giá thanh lý. Nhiều người mua về để cho nước sốt ở nhà vào rồi ăn. Cũng phải, toàn vị nghe tên đã thấy khó ăn thế kia…

Có lẽ mục đích của nhà sản xuất là thu hút truyền thông…

Với tôi, chơi đùa với thức ăn ở một mức độ nào đó cũng ổn thôi, miễn là đến cuối bạn phải ăn hết thức ăn đó.

Hãy thể hiện sự trân trọng với thức ăn nhé !!!

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: