Đuổi quỷ level boss tại siêu thị Nhật

Lễ Setsubun (節分) diễn ra một ngày trước khi bắt đầu mùa Xuân ở Nhật Bản. Hầu hết lễ này được biết đến với hai phong tục truyền thống, một là ăn cuộn ehōmaki (恵方巻) khổng lồ, hai là mamemaki (豆まき), ném đậu (đậu nành rang khô hoặc đậu phộng ở một số khu vực) ra ngoài hoặc ném vào một người nào đó đeo mặt nạ giả làm Oni (quỷ).

Trong khi ăn ehōmaki được thực hiện trong yên lặng thì mamemaki lại khá quyết liệt và ồn ào, với tinh thần mạnh mẽ đẩy lùi cái ác.

Trong năm nay, cả thế giới chứng kiến kẻ thù chung, đại diện cho cái ác đó chính là COVID-19. Nếu bạn sống ở Nhật Bản, vào ngày Setsubun (ngày 2 tháng 2 năm nay), bạn có nghe thấy tiếng la hét từ cửa sổ, lối ra vào và ban công nghe có vẻ mạnh mẽ hơn mọi năm. Có lẽ họ dồn nén sự tức giận của 1 năm ăn hại đấy.

Vào dịp này tại các siêu thị sẽ bán đậu để mừng Setsubun. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng vừa qua một người dùng Twitter có tên Daba đã cho thấy hình ảnh trưng bày sản phẩm Setsubun độc đáo của một siêu thị Nhật Bản.

Có vẻ như chỉ ném đậu là không đủ để xua đuổi cái ác do đó thay vì đậu, họ bán những thùng Sake gọi là 清洲城信長 鬼ころし Kiyosujō Nobunaga Onikoroshi. Onikoroshi là một trong những thương hiệu rượu Sake nổi tiếng. Tên thương hiệu có nghĩa là “giết quỷ”.

Mặc dù theo nghĩa đen, cái tên có nghĩa là rượu ngon đến mức đến quỷ cũng phải uống say. Thế nhưng trong tình huống này nó lại mang một ý nghĩa khác, đặc biệt khi dòng chữ “Onikoroshi” xuất hiện thành 1 hàng theo cách sắp xếp của siêu thị.

Quả nhiên thay vì chỉ đuổi quỷ thì năm nay phải giết luôn quỷ mới yên tâm được nhỉ !

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: