“Nhà lãnh đạo tư duy” của Steve Jobs là một Sư Nhật Bản với lối sống “phóng khoáng”

Steve Job, người đồng sáng lập Apple, và cũng là người đã cứu Apple sắp sụp đổ với sự ra đời của iMac. Ông đã thay đổi cách con người tận hưởng âm nhạc bằng iPod, không chỉ tạo nên định nghĩa mới về điện thoại mà còn cách con người tương tác với nhau trên Internet thông qua chiếc iPhone nổi tiếng.

Ảnh https://techwave.jp/archives/51704553.html

Như các bạn đã biết, con người này từng có rất nhiều phát ngôn khiến cả thế giới ngạc nhiên.

Thế nhưng bản thân Steve Jobs cũng có một “nhà lãnh đạo tinh thần”, đó là một nhà sư Nhật Bản gọi là Kobun Chino Otogawa.

Ảnh http://www.eigonoshinzui.com/jinbutsuden15.html

Otogawa lớn lên tại một ngôi Chùa ở Niigata và chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 19687. Ông hoạt động ở Hoa Kỳ và được chỉ định làm nhà lãnh đạo tôn giáo NeXT do Jobs điều hành vào năm 1986. Thậm chí ông được Jobs tín nhiệm cho quản lý đám cưới của chính mình vào năm 1991.

Đáng tiếc vào tháng 7 năm 2002, Otogawa qua đời ở Thuỵ Sĩ, nguyên nhân chết đuối do cứu con gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ bơi. Thế nhưng cuộc đời của ông trước đó là một câu chuyện thú vị.

Otogawa không chỉ bê tha rượu chè, mà còn tiêu xài phung phí, đặc biệt có niềm yêu thích với hàng xa xỉ. Jobs đã từng rất tức giận khi Otogawa dùng thẻ tín dụng mà Jobs đưa cho vào những việc vô bổ.

Chưa hết, người này thường xuyên quên lịch hẹn do say rượu, dù là người tu hành nhưng lại để tóc.

Là một người đàn ông, Otogawa rất yêu phụ nữ. Ông đã từng đưa người phụ nữ sống chung với mình đến một hội nghị truyền giáo quốc tế và bị các nhà sư khác phản đối. Năm 60 tuổi, Otogawa có con với một người phụ nữ da trắng trẻ tuổi, sau đó hai người kết hôn.

Đó là những gì được biết về nhà sư Kobun Chino Otogawa. Thế nhưng nhận định của Steve Jobs về người này như thế nào?

Tiếng Anh tuy đậm chất giọng Nhật, nhưng vốn từ vựng lại vô cùng phong phú. Là người giỏi triết học và văn thơ, lời nói của anh ta rất tự nhiên, không hề có cảm giác diễn.

Động tác bất giác cúi đầu để chọn từ diễn đạt thích hợp, hay nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể một đứa bé. Sự ngây thơ và trong sáng đó khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và đem lại tiếng cười.

Đó là một người lớn nhưng giống như một đứa trẻ.

Dường như đối với Steve Jobs, người này có một sự quyến rũ bí ẩn.

Jobs đã từng bị đuổi khỏi công ty mà ông đồng sáng lập, trải qua rất nhiều tuyệt vọng. Thời điểm đó, ông đến Nhật, ở tại ngôi Chùa nơi Otogawa sinh ra và lớn lên.

Tại đó, Jobs đã tìm ra mình là ai và nên làm gì tiếp theo.

Jobs được đánh giá là một thiên tài vượt trội, nhưng lại bị bản tính kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Kiểu người có cá tính mạnh mẽ như Jobs thường sẽ thiếu đi một cái gì đó. Và nếu không thể cân bằng, công việc, tinh thần và cả thể chất sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Otogawa, một nhà sư khác thường có lẽ chính là mấu chốt cho sự cân bằng mà Steve Jobs đang cần.Thêm nữa, Jobs bắt đầu học và vận dụng Thiền (Zen) vào trong suy nghĩ. Zen không chỉ được học bởi Jobs mà còn rất nhiều người thành công khác trên thế giới.

Ý tưởng của Zen là bỏ đi suy nghĩ sẽ đạt được một cái gì đó, dám phá huỷ những thứ mà bản thân tích luỹ được, bỏ qua những thứ dư thừa. Nhờ đó bạn có thể hiểu được bản chất của một sự vật, sự việc.

Otogawa đã đi khắp nơi để thuyết giáo đạo lý này của Zen. Quả nhiên đó là một đạo lý không bị ràng buộc bởi các quy tắc, giống với tính cách của bậc vĩ nhân Steve Jobs.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: