Thị trấn Fukushima mở cửa trở lại với ”Graffiti” nghệ thuật đường phố dành riêng cho thảm hoạ năm 2011

Thị trấn Futaba thuộc tỉnh Fukushima, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Daiichi, hiện chào đón khách tham quan trở lại bằng những bức tranh nghệ thuật đường phố của nghệ sĩ Nhật Bản Over Alls.

https://www.timeout.com/

Một số khu vực của tỉnh Fukushima đã trở lên trống trải sau thảm hoạ kép sóng thần và hạt nhân xảy ra vào năm 2011, và chỉ mới mở cửa cho khách tham quan gần đây sau nhiều năm bị cấm do lo ngại về phóng xạ còn sót lại. 

https://www.timeout.com/

Thị trấn Futaba, một trong những thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân Daiichi nhất, đã mở cửa trở lại vào tháng 3 năm 2020, và tự hào với một loạt những bức tranh nghệ thuật đường phố. Được thực hiện bởi công ty nghệ thuật Over Alls, nghệ thuật graffiti được thiết kế nhằm xoa dịu nỗi đau, tri ân, tưởng nhớ những người bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ.

http://www.overalls.jp/

Khi Futaba mở cửa trở lại cho du khách vào tháng 3 năm ngoái, anh Takato Akazawa thuộc công ty nghệ thuật Over Alls và Jo Takasaki, chủ nhà hàng Joe’s Man, ở Futaba vào thời điểm xảy ra thảm hoạ (và hiện là chủ cửa hàng Tokyo), đã bắt đầu triển khai Khu nghệ thuật Futaba nhằm hồi sinh thị trấn.

https://www.timeout.com/

Tác phẩm đầu tiên là một bức graffiti bằng giấy nến đơn giản trên bức tường ngay bên ngoài ga Futaba. Lấy cảm hứng từ sự giãn cách xã hội, hai nhân vật Romeo và Juliet đều đeo khẩu trang, với biểu đồ số liệu màu đỏ trên ban công, biểu trưng mức độ bức xạ mỗi năm kể từ năm 2011.

 

https://www.timeout.com/

Tác phẩm thứ 2 được vẽ trên bức tường rộng 7m phía sau nhà hàng Joe’s Man trước đây, bức tranh vẽ một ngón tay chỉ xuống với dòng chữ “Here We Go”. Minh hoạ và thể hiện niềm tin vào khả năng tự phục hồi của thị trấn.

Tác phẩm thứ 3 vẽ hình “Mother of Futaba” một huyền thoại sống của địa phương, người làm việc tại nhà hàng thức ăn nhanh Penguin, còn nổi tiếng với mái tóc đỏ rực. Bức tranh được vẽ ngay bên cạnh bức tranh tường “Here We Go”.

 

https://www.timeout.com/

Còn 2 tác phẩm nghệ thuật mới đã được công bố vào tháng 12, một mô tả cậu con trai nhỏ của chủ sở hữu tòa nhà vào thời điểm xảy ra thảm họa, và một tác phẩm khác thể hiện cậu bé như bây giờ.

Dự án khu nghệ thuật Futaba vẫn đang được tiến hành và Over Alls cũng có kế hoạch vẽ thêm nhiều bức tranh khác trong thời gian tới. Trong khi đó, thị trấn Futaba cũng đang thận trọng mở cửa trở lại cho cư dân cũ đang hy vọng có thể quay trở lại vào mùa Xuân năm 2022.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: