Cái bạn đang nhìn là cửa hàng Lawson, hay là nhà ga???

Nhật Bản có rất nhiều ga tàu kỳ lạ, ví dụ nhà ga có trưởng ga là một chú mèo, hoặc những nhà ga không có lối vào hoặc lối ra.

Gần đây nhất là ga Sekiguchi, với vẻ ngoài giống hệt cửa hàng tiện lợi Lawson. Mục đích đằng sau thiết kế quái dị này là gì?

Ảnh Soranews

Seki nằm ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Gifu, nổi tiếng với các sản phẩm kiếm thủ công.

Ga Seki nhỏ đến mức không có nhân viên phục vụ nhà ga, thậm chí không có cửa soát vé. Bạn nhận vé khi lên tàu và trả tiền khi rời khỏi.

Dưới đây là lịch trình, tàu chỉ chạy 21 chuyến mỗi ngày theo mỗi hướng. 

Ảnh Soranews

Đi xuống vài bước nữa, bạn bắt gặp… Lawson…mà không, nhà ga chứ nhỉ? Hay là Lawson?

Tấm biền đề là ga Sekiguchi, nhưng nhìn thoáng qua chẳng khác gì một cửa hàng Lawson.

Thực ra dân địa phương đã tận dụng một cửa hàng Lawson để làm nhà ga. Có một nhân viên làm việc ở đó và một quán cà phê.

Đây là diện mạo của ga Sekiguchi vào năm 2009.

Ảnh Soranews

Nhà ga và Lawson đã cùng hợp tác với nhau theo hướng đôi bên cùng có lợi. Không chỉ nhà ga được nâng cấp với một cửa hàng 24h mà Lawson cũng hy vọng thu hút được nhiều khách hàng hơi với kiểu thiết lập độc đáo này. Họ đã thu hút sự chú ý của cả những người không thường đi tàu.

Có một số điểm đỗ xe chỉ định rằng chúng chỉ dành cho khách hàng của Lawson, để ngăn người đi làm đậu xe ở đó cả ngày.

Ảnh Soranews

Có một bức tranh tường vẽ chiếc tàu bé nhỏ dễ thương bên cạnh Lawson.

Ảnh Soranews

Tuy nhiên Lawson cũng giải thích họ không bán vé tàu, và bạn cũng không cần phải đi qua cửa hàng mới được lên hay xuống tàu.

Cửa hàng Lawson này có bán sữa Seki và cà phê Seki, vì vậy bạn có thể chọn mua một số sản phẩm địa phương nếu có dịp ghé qua.

Nhật Bản quả nhiên là một quốc gia kỳ lạ nhưng rất thú vị đúng không?

Sacchanhanhan (tổng hợp)(tổng hợp)
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: