Nhật Bản có hẳn một thành phố tuyên ngôn…ngực? Khoan hãy suy nghĩ biến thái nhé…

Bạn nghĩ gì khi có ai đó nói về thành phố của những bộ ngực? Có phải là một nơi kiểu phố đèn đỏ không nhỉ?
Nghĩ như vậy cũng có lý, nhưng “thành phố ngực” trong bài viết này lại hoàn toàn khác.

Ở Nhật bản có một thành phố, được chính thức gọi là “thành phố ngực”. Đó là thành phố Hikari nằm ở Yamaguchi.
Hirobumi Ito, Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã sống ở đây cho đến năm 9 tuổi, nơi đây được đồn đại là “thành phố của những bộ ngực”.

Ảnh http://moritakagu.co.jp/news/b_151010

Không chỉ lời đồn, nơi đây còn được chính thức công nhận là “thành phố tuyên ngôn ngực”.

Làm gì có cái tuyên ngôn nào ngớ ngẩn như vậy? Do đó câu chuyện về thành phố này rất nổi trên mạng xã hội. Thế nhưng đây hoàn toàn là sự thật và đã có từ năm 1995.

Cái tên “biến thái” này có tuổi đời khá lâu đấy chứ. Hãy cùng tìm hiểu vào nguồn gốc cái tên nhé.

Thành phố này hiện tại có 50,000 dân, dự kiến trong năm 2040 sẽ giảm xuống chỉ còn 38,000 dân. Tại đây, người dân rất đầu tư vào việc nuôi dạy trẻ em.
Linh vật năm nay của thành phố là Kutto chan.

Ảnh https://gunosy.com/articles/aQRKT?s=s

Cái tên này mang nghĩa “ôm thật chặt” đứa trẻ vào lòng, rất đáng yêu đúng không.
Lễ hội ngực cũng được tổ chức ở đây. Cái tên lễ hội nghe cũng “mờ ám” đấy, nhưng mang ý nghĩa rất nghiêm túc về mối quan hệ gia đình cha mẹ và con cái.

Lý do tuyên bố “thành phố ngực” bắt nguồn từ sự xuất hiện của sữa bột trên thị trường.
Không ai có thể phủ nhận sự tiện lợi của sữa bột trong việc cung cấp dinh dưỡng cho trẻ. Thế nhưng nếu cho trẻ uống sữa bột, các kháng thể từ cha mẹ không thể truyền qua được đứa trẻ. Chưa kể người ta tin rằng việc cho con bú sẽ thắt chặt tình cảm mẹ con.

Do đó người dân thành phố này muốn truyền đi thông điệp:

Cách tốt nhất để chăm sóc con bạn là nuôi con bằng sữa mẹ
–> Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngực (bầu sữa mẹ)
—> Thành phố tuyên ngôn về ngực ra đời.

Xin lỗi đã nghĩ thị trưởng của thành phố này là tên biến thái nhé !!!

Nhật Bản có tỷ lệ sinh giảm và dân số già. Nếu số trẻ em không tăng lên, đất nước sẽ suy tàn. Xin hãy trân trọng bầu sữa mẹ đã nuôi nấng những đứa trẻ, tương lai nguồn lực của nước nhà.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: