Đến tận trường học trao 30 triệu yên trong túi nhựa, nhưng sau đó biến mất không dấu vết

Mới đây một người đàn ông Nhật Bản lớn tuổi đã quyên tặng tiền mặt cho các trường học ở địa phương. Thế nhưng sau đó cụ ông biến mất không tung tích. Các nhân viên của trường thậm chí đã tìm kiếm ông, nhưng vô ích.

Ba trường học ở thành phố Nara đã đón một vị khách bất ngờ vào chiều ngày 24/2. Một người đàn ông, được cho là khoảng 70 tuổi, nói ngắn gọn với người trong trường rằng: “Xin hãy sử dụng cái này cho bọn trẻ”, rồi trao túi nhựa chứa 30 triệu yên.

Ông đã ghé qua một trường Tiểu học, một trường Trung học cơ sở và một trường Trung học phổ thông, quyên góp 10 triệu yên cho mỗi trường. Nhân viên nhà trường đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Số tiền này hiện được Hội đồng Giáo dục Thành phố Nara giữ, họ sẽ sử dụng nó cho các hoạt động giáo dục tại các trường học tại đại phương.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính của người ông cụ, nhưng những hành động như thế này không còn phổ biến ở Nhật Bản nữa.

 

Có lẽ hình mẫu người này hướng đến là nhân vật chính trong Anime những năm 60, đô vật chuyên nghiệp Naoto Date, hay còn được biết đến với cái tên Tiger Mask. Sử dụng Tiger Mask làm nghệ danh, anh ta đã thực hiện những hành động thiện nguyện ẩn danh (thậm chí có thể thay đổi cuộc sống), thường là đến các trường học hoặc trại trẻ mồ côi.

Ngay cả ở thành phố Nara, đây không phải là lần đầu tiên một hoạt động quyên góp ẩn danh được thực hiện. Trở lại vào tháng 12, một khoản quyên góp khác đã được thực hiện trị giá 30 triệu yên cho các biện pháp phòng chống COVID-19. Không ai biết nhân vật đứng sau là ai, tuy nhiên Ủy ban Giáo dục Thành phố Nara tin rằng đó là của cùng một người đàn ông.

Cư dân mạng vô cùng ấn tượng trước hành động hào phóng này của ông cụ.

– Hãy tưởng tượng bạn giàu đến mức làm được việc này để giải trí.

– Thật là một người uyệt vời. Tôi không chắc động cơ của ông ấy là gì, nhưng tôi hy vọng số tiền được sử dụng theo cách có lợi cho mọi người

– Nếu muốn quyên góp, ông ta nên làm theo thủ tục chính thức. Nếu không chỉ có thể làm kiểu như vậy để tránh phải nộp thuế.

– Thật sự tuyệt vời. Tuy nhiên ông ấy không nên đựng tiền trong túi nhựa, không an toàn chút nào.

Bất kể động cơ của ông cụ là gì, số tiền đã được sử dụng để mang lại lợi ích cho trẻ em ở thành phố Nara.

 

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: