Vượn cái của sở thú Nhật Bản “đột nhiên có em bé”

Vào sáng ngày 10 tháng 2, một nhân viên của Vườn bách thảo Mori Kirara ở Sasebo Nagasaki trong quá trình kiểm tra thú đã rất ngạc nhiên khi thấy một con vượn cái tên Momo ôm ấp một bé vượn sơ sinh.

Thời gian mang thai của vượn khoảng 7 tháng, thế nhưng trước đó, Momo không có hành động gần gũi con đực, cũng như bụng của nó không đủ lớn để nhân viên nhận ra rằng nó đang mang thai. Cũng vì lý do này mà giám đốc vườn thú Chikako Iwaoka cho rằng thông tin của nhân viên trên là nhầm lẫn. Sự việc bí ẩn này đã được sở thú giải thích bằng một vài giả thiết.

Dù Momo sống 1 mình nhưng chuồng của nó được kết nối với 3 chuồng khác. 2 chuồng trong số đó chứa 1 con đực, và chuồng còn lại chứa 3 con. Giữa các chuồng có lưới kim loại để ngăn các con vật tiếp xúc vật lý với nhau. Sau phát hiện trên, các nhân viên đã kiểm tra chuồng và phát hiện một lỗ nhỏ dài khoảng 3cm trên tấm lưới. Đây có thể là nguyên nhân cho sự gặp gỡ giữa Momo và “cha đứa bé”.

Hiện tại vườn thú đang tiến hành kiểm tra con non với hy vọng sẽ nhanh chóng xác định được cha của bé vượn con. Trong thời gian chờ kết quả, họ đang cân nhắc xây dựng kiến trúc vững chắc hơn, tránh trường hợp mang thai ngoài kiểm soát như lần này.

Mainichi Simbun

Sacchan (tổng hợp)
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: