Bởi những kẻ ngốc làm điều ngốc, cả một cộng đồng Otaku bị chế giễu

Nhật Bản là “thánh địa” của các Otaku. Ở đây có vô vàn các kiểu các thể loại Otaku, có nhiều loại chỉ cần nghe tên đã thấy “dị”. Hôm nay tôi sẽ viết về Otaku tàu, những người có niềm đam mê mãnh liệt với tàu.

Trên thực tế, trong Otaku tàu còn được chia ra nhiều thể loại khác. Có người thích cảm giác thong thả ngồi trên tàu ngắm cảnh, điều này cũng dễ hiểu thôi. Có người thích các hộp cơm được bán ở ga, điều này cũng có thể hiểu được.

Nhưng tôi không hiểu những người đam mê âm thanh của tàu…mà thôi ai cũng có đam mê riêng của mình.

Lần này tôi muốn đề cập đến những người “cuồng săn ảnh tàu”, hay còn gọi là 撮り鉄 (Tori tetsu).

Họ đứng chen chúc từ trong sân ga…

Ảnh http://jin115.com/archives/52252163.html

Có người còn lên cả đường ray.

Ảnh http://jin115.com/archives/52252163.htmlこれは完全に犯罪行為です。。。

Đây rõ ràng là “cái ác tuyệt đối“.

Các công ty đường sắt đã nhiều lần cảnh cáo đối tượng này vì hành vi vô cùng nguy hiểm cho cả người đó lẫn việc vận hành tàu. Thế nhưng gần như không có tác dụng.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2006762.html

Có vẻ như JR West đã rất tức giận…thậm chí họ để biển cảnh báo bằng Hiragana vì lo ngại những đối tượng kia không thể hiểu rõ tiếng Nhật.

Chuyến tàu chạy bên ngoài chở rất nhiều người.

Nó không phải là tàu đồ chơi đâu

Chính vì vậy…

Các bạn không được phép đi vào đường ray, cản trở tàu chạy.

Dù chúng tôi không bảo rằng các bạn có thể vào những con đường lộ xung quanh, quán ăn hay bãi đậu xe, vậy mà các bạn vẫn tự ý vào.

Khi đi xem tàu và chụp ảnh tàu, đó là những việc không nên làm.

Nhắc lại lần nữa, con tàu đang chạy ngoài kia, nó không phải đồ chơi mà là phương tiện giao thông.

Nhớ cho kỹ nhé.

Với những câu từ đầy mỉa mai này, có lẽ lần này JR West đã thực sự nhịn không được nữa.

Thế nhưng các Toritetsu sau khi đọc bảng thông báo này cũng giận dữ không kém. Có nhiều người tỏ thái độ trên mạng sẽ không bao giờ đi tàu của JR West nữa.

Một số người không phải Toritetsu có vẻ đồng tình với cách làm này của JR West. Một số comment với nội dung “Chỉ cần các Toritetsu phiền phức không lên tàu nữa là được. Tốt quá rồi, JR West”.

Cá nhân tôi cho rằng không phải tất cả những người thích chụp ảnh tàu đều phiền phức, thế nhưng bởi một số thành phần không biết điểm dừng, cả một cộng đồng bị chế giễu.

Không có vấn đề gì nếu bạn là một Otaku, tôi cũng hiểu rõ cảm giác của các bạn khi muốn chụp ảnh những con tàu. Bởi lẽ tàu ở Nhật có rất nhiều loại, một số được thiết kế theo Event để phục vụ du lịch. Thế nhưng đừng để việc này ảnh hưởng đến những người xung quanh.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: