Kế hoạch 20,000/24 cho những ai cảm thấy bế tắc trong cuộc sống

Một chiến lược được đề xuất bởi người dùng Twitter Nhật Bản nhắc nhở bạn rằng hãy coi trọng giá trị bản thân mình.

Ai cũng có những khoảnh khắc căng thẳng, thất vọng chồng chất, đè nén lên tinh thần đến mức khiến một người tự vấn liệu họ tiếp tục sống để làm gì. Gần đây, người dùng Twitter @Tatsu___0 đã chia sẻ kế hoạch của bản thân để thoát khỏi cảm giác vô vọng áp bức đó.

“Tới những ai đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, không thể đạt được những tiến bộ có ý nghĩa và chỉ muốn chết, tôi muốn các bạn sử dụng kế hoạch 20,000/24 (20,000 Yên – khoảng hơn 4 triệu VNĐ) trong vòng 24 giờ) để vung tiền vào bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Bạn có thể đến tiệm làm đẹp để thay đổi kiểu tóc, tự đãi bản thân một bữa tối Yakiniku thịnh soạn, thuê bồn tắm Onsen riêng trong vài giờ, thuê phòng ở khách sạn đắt tiền và ngủ trên chiếc nệm êm ái.

Hãy làm như thế, và ít nhất, bạn sẽ bắt đầu có suy nghĩ “Có lẽ mình không thực sự muốn chết”

Nguồn: Từ những gì tôi đã làm cho bản thân ngày hôm qua”

Rõ ràng 20,000 Yên không đủ để có thể tận hưởng tất cả những dịch vụ xa xỉ đó, một số bình luận cho rằng ngân sách bỏ ra cần nhiều hơn.

 

 

Ảnh https://bokunotsumatan.com/shigotoga-dekinai

Tuy nhiên, ý của người dùng này muốn nói, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để chi cho 1 ngày vào những điều mà họ muốn làm. Quá nhiều suy nghĩ về cuộc sống khiến họ cảm thấy mệt mỏi, và mục đích của hành động này là để xả hết những bực dọc ấy để yêu thương chính mình hơn (còn số tiền cụ thể, thời gian và những hành động chỉ là ví dụ).

Ý tưởng chính đằng sau triết lý của @Tatsu ___ 0 chỉ đơn giản là đầu tư ngay lập tức cho hạnh phúc và sự thoải mái của chính bạn. Bất kỳ khoảng thời gian và tiền bạc bỏ ra sẽ giúp tái khẳng định rằng bạn hoàn toàn có thể coi trọng bản thân và hạnh phúc tình cảm của mình.


Xem thêm các bài viết liên quan

Từ giấc mơ thành công khi làm việc ở công ty lớn đến trầm cảm kéo dài

Cảm động ông bà tự làm trạm dừng xe buýt Totoro kích thước thật cho các cháu

Cô gái 21 tuổi bị bắt giữ vì gửi hàng trăm bức ảnh khoả thân cho một cụ bà 70 tuổi


Rất nhiều người đồng ý với quan điểm này.

– Tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hằng ngày, nhưng tôi yêu biển vì vậy tôi đã ngồi trên tàu hàng giờ đế đến bờ biển. Tôi lấy một lon bia và nhìn xa xăm ra bến cảng, một bà cụ dân địa phương còn cho tôi một quả cam. Tôi vẫn nhớ vị của nó tuyệt vời như thế nào.

– Tôi đã từng nghe ở đâu đó về việc đi ra ngoài và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh có thể giảm khoảng 42% stress, uống cái gì đó ở một quán cà phê ngoài trời cũng không tốn hơn 1000 Yên đâu.

Cần lưu ý rằng đề xuất của @Tatsu ___ 0 dành cho trường hợp bạn cảm thấy chán nản vì tự cảm nhận bản thân đang bế tắc, khác với việc bạn đang bị lạm dụng tình cảm một cách chủ động. Người này cũng không nói rằng kế hoạch sẽ khắc phục hoàn toàn hoặc vĩnh viễn vấn đề, vì vậy nó không thể thay thế cho tư vấn chuyên môn hoặc thuốc.

Nếu bạn đang bị choáng ngợp bởi sự vô vọng vì bạn cảm thấy mình chưa hoàn thành được điều gì tốt đẹp thì điều quan trọng cần nhớ là bạn luôn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: