Nỗi sợ hãi tội phạm người Nhật Bản, những trẻ mồ côi “tàn lưu” từ Trung Quốc

Dù là giết người mình ghét, hay cướp tiền từ người đi đường thì đều là tội ác. Thế nhưng với những loại tội này, chúng ta phần nào hiểu được lý do của tên tội phạm.

Thế nhưng có một số cá nhân với hành vi phạm tội bất thường không thể lý giải.

Ảnh https://bunshun.jp/articles/-/44109#photo_1

Chỉ vì mục đích là cướp túi, tên tội phạm sẽ dùng kiếm Nhật để chặt tay đối phương sau đó lấy cái túi đi. Cách này để ngăn nạn nhân đuổi theo.

Những kẻ lặp đi lặp lại hành động này là người Nhật lớn lên ở Trung Quốc.

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, phần nước Nhật, bây giờ thuộc về Trung Quốc đã tách thành một quốc gia khác và những người Nhật di cư đến đây. Sau khi kết thúc chiến tranh, người Nhật rời khỏi đây do bị quân đội Nga và người Trung Quốc tấn công, và quay lại Nhật Bản. Những người bị kẹt lại, nếu bị phát hiện là người Nhật, đàn ông bị giết chết còn phụ nữ bị hãm hiếp. Một số người không thể rời đi nếu mang theo con nhỏ, do đó họ gửi con cho người quen ở Trung Quốc chăm sóc và nuôi dưỡng ở Trung Quốc. Bị rơi vào trường hợp này còn đau đớn hơn bị giết.

Những đứa trẻ này được gọi là trẻ mồ côi “tàn lưu” ở Trung Quốc. Về bản chất chúng là người Nhật, nhưng được nuôi dưỡng ở Trung Quốc. Nếu yêu cầu nhập tịch có thể lấy lại quốc tịch Nhật Bản. Rất nhiều người trong số họ trở thành tội phạm sau khi về Nhật.

Người đàn ông trong bức ảnh trên là người điều hành một nhóm cướp, nơi tụ tập con cháu của những đứa trẻ mồ côi “tàn lưu” ở Trung Quốc. Đây cũng chính là nhóm cướp tàn ác chặt tay nạn nhân được nhắc đến ở đầu bài.

Chưa kể, nhóm này còn kiếm tiền từ việc làm bảo vệ tại các cửa hàng buôn bán tình dục.

Không giống như dịch vụ bảo vệ thông thường, những người này không làm hợp đồng, mà nếu không có hợp đồng, không có ràng buộc gì đối với những hành vi mà họ có thể làm. Các chủ cửa hàng tình dục thường là Yakuza hoặc những người có liên quan đến Yakuza, nhưng có vẻ ngay cả tổ chức đáng sợ nhất Nhật Bản cũng hoảng sợ trước cộng đồng này.

Thế nhưng chỉ doạ nạt thôi chưa đủ, nhóm này quyết tâm chiếm luôn các cơ sở tình dục bằng cách bắt cóc chủ sở hữu bằng bạo lực, cưỡng chế.

Tham gia đường dây nhập cư trái phép.

Vào những năm 1990 là thời điểm xảy ra nhiều vụ nhập cư trái phép từ Trung Quốc sang Nhật Bản, nhân vật này cũng tham gia nhận người ở Nhật.

30 đến 50 người nhập cư bất hợp pháp được cho vào một Container và vận chuyển bằng tàu. Lúc đó, việc kiểm tra hàng hóa ở cảng khá lỏng lẻo, đến mức muốn nhập mặt hàng gì cũng được.


Xem các tin tức liên quan

“Ore Ore”- Chiêu lừa đảo truyền thống của tội phạm Nhật Bản

Cảnh sát bắt giữ thành công tội phạm móc túi nhờ vào kỹ năng tài tình này

Suy nghĩ của một người Nhật về tình trạng tội phạm người Việt ở Nhật – Lỗi không chỉ ở người Việt


Bên trong những Container này là địa ngục, không đủ thức ăn và nước uống. Chưa kể nếu không may mắn bị chất ở đầu tàu, nơi hứng ánh nắng trực tiếp, những người trong đó sẽ bị hấp hơi và chết. Hơn nữa, các Container được hạ xuống theo thứ tự. Nếu bị xếp ở quá sâu, tình trạng chết đói cũng thường xảy ra. Một phi vụ như thế này được thực hiện với giá 3 triệu yên / người.

Trong số những người nhập cư trái phép này, cho dù có thành công, cũng có một số người bỏ trốn. Khi đó, một nhà máy sản xuất ô tô được xây dựng tại một thị trấn ở quận Chiba trở thành nơi những người Trung Quốc trốn thoát bị bắt cóc và giam giữ.
Tại đây, họ bị đánh đập và doạ giết, buộc phải gọi về gia đình để xin tiền chuộc.

Có thể hiểu được nếu những con người bị xã hội chối bỏ phạm tội, nhưng nếu đời con cháu vẫn tiếp tục, sẽ không thể nhìn thấy hồi kết.

Ở đâu cũng thế thôi, ngay cả một quốc gia an toàn như Nhật Bản, vẫn sẽ có những con người đang chết dần chết mòn vì bị dồn tới đường cùng.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: