”Tôi không thể tiếp tục” – Phụ nữ Nhật Bản cạn kiệt tài chính và tinh thần, mất cả việc làm vì Covid-19

Phụ nữ ở Nhật Bản đang phải chịu cảnh cô lập và tuyệt vọng do mất việc làm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu cũng là lúc nhà trẻ nơi Ayako Sato làm việc thông báo sẽ phải đóng cửa tạm thời theo chương trình chống dịch của Chính phủ.

Bà mẹ 2 con cứ nghĩ chỉ cần thắt lưng buộc bụng trong vài tuần là ổn, vì tin rằng sẽ không lâu nữa cô sẽ được đi làm trở lại. Thế nhưng chuyện không như mong muốn.

Nhiều tháng sau khi bị nghỉ việc, Ayako Sato phải nhịn đói để nhường phần ăn cho các con, cảm giác mặc cảm vì cô không thể chu cấp cho chúng, chưa kể đến việc tiết kiệm tiền học phí Đại học cho con gái lớn.

Ayako Sato chia sẻ ”Tôi yêu trẻ con và thực sự muốn tiếp tục làm việc tại nhà trẻ, nhưng nhiều bậc cha mẹ không muốn con đến trường trong tình hình này. Tôi không thể tìm việc gì khác từ trung tâm việc làm”.

Cô đã tận dụng tối đa các khoản thanh toán phúc lợi và hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên đến mùa Hè này, cả tài chính và tinh thần của cô đều đã kiệt quệ.

Ảnh https://www.theguardian.com/

Việc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa ảnh hưởng nặng nề đến phụ nữ. Mặc dù số lượng phụ nữ tham gia lực lượng lao động tăng mạnh trong những năm gần đây, phần lớn làm việc trong nghành dịch vụ, giải trí, bán lẻ, khách sạn và các công việc với mức lương thấp, hiện chiếm khoảng 40% thị trường lao động Nhật Bản.


Xem thêm các tin tức thú vị liên quan

Người phụ nữ bị toà án Nhật Bản yêu cầu bồi thường thiệt hại vì quan hệ tình dục với một phụ nữ đã có chồng

Hành vi quấy rối phụ nữ Nhật Bản của YouTuber nước ngoài khiến cộng đồng phẫn nộ

Nhóm nhạc Nhật Bản ra mắt bộ sưu tập âm thanh lồng tiếng dành cho phụ nữ sống một mình


Vấn đề sống còn.

Trong một cuộc khảo sát của Viện Đào tạo và Chính sách Lao động Nhật Bản, khoảng 60% các hộ gia đình đơn thân cho biết hoàn cảnh sống của họ ngày càng tồi tệ, với hơn 1/3 cho biết họ không còn khả năng mua đủ thực phẩm để dùng.

Tình trạng mất việc làm tăng cao cũng gây áp lực lên các ngân hàng lương thực. Đây là nguyên nhân Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên phải giải phóng gạo dự trữ cho các tổ chức từ thiện vào tháng trước. Trong khi đó, các công ty dịch vụ nhận được ngày càng nhiều yêu cầu xin hoãn thanh toán hoá đơn.

Ảnh https://www.theguardian.com/

Dưới áp lực từ phía các nghị sĩ đảng cầm quyền, Chính phủ đã bắt đầu thảo luận về chương trình hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp thứ 2, lần này dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Theo như các phương tiện truyền thông đưa tin, các nghị sĩ đối lập kêu gọi thành lập một cơ quan để giải quyết tình trạng khó khăn ở trẻ em.

Chieko Akaishi, người đứng đầu Diễn đàn phi lợi nhuận cho các bà mẹ đơn thân chia sẻ số lượng cuộc gọi và email gửi đến tổ chức để yêu cầu giúp đỡ tăng mạnh.

”Nhiều người trong số họ đã mất việc làm, đang phải vật lộn để chu cấp cho con cái, trả tiền thuê nhà,… Tình trạng tiếp diễn trong một năm nay và gây thiệt hại rất lớn. Tôi đã nghe từ họ những lời như “Tôi mệt mỏi quá” hay ” Tôi không thể tiếp tục” rất nhiều lần. Nó đã trở thành vấn đề sống còn”.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại về vấn đề sức khoẻ tinh thần của phụ nữ do đại dịch bùng phát vào đầu năm nay. Các số liệu cho thấy tỷ lệ tự tử ở phụ nữ Nhật Bản tăng mạnh trong đại dịch Covid-19, ngay cả khi khi tỷ lệ này giảm nhẹ ở nam giới.

”Đối với những người độc thân, đại dịch còn khiến họ cô đơn hơn, và nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng nề về tài chính, vì phần lớn họ làm công việc được trả lương thấp và không thường xuyên. Tình trạng túng quẫn về tài chính đã khó khăn nay càng được khuếch đại bởi cảm giác bị cô lập, điều đó giúp giải thích sự gia tăng các vụ tự tử ở phụ nữ”

Ayako Sato, đã ly hôn cách đây 3 năm, nói rằng cô cảm thấy lạc quan về tương lai khi vừa kiếm được công việc bán thời gian ở một văn phòng, sau khi tham gia khoá học công nghệ thông tin

Cô chia sẻ: ”Ly hôn thật khó khăn, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi để tạo khởi đầu mới với các con của mình. Nhưng virus Corona thì khác. Các con gái tôi đang lớn và có thể tự lo, nhưng tôi biết những người phụ nữ có con nhỏ đang phải trải qua thời gian khủng khiếp. Ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn cảm thấy mình là một trong những người may mắn”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: