Israel ẩn chứa bí ẩn về Nhật Bản- Lý do gì khiến Hoàng gia giữ kín về ba Bảo vật?

Bạn đã từng đọc Kinh Cựu ước chưa?

Trong kinh thánh của Cơ đốc giáo và Do Thái, có một nhân vật tên là Moses. Đây là nhà lãnh đạo quốc gia đã giải thoát người Y-sơ-ra-ên khỏi sự đô hộ của Ai Cập và dẫn họ đến Vùng Đất Hứa.
Đó là câu chuyện của thế kỷ 16 trước Công nguyên hay thế kỷ 13 trước Công nguyên nên khó có thể phân biệt được đây là thần thoại hay lịch sử, nhưng chắc hẳn nhiều người đã nghe truyền thuyết tách biển làm đường để đưa một dân tộc chạy trốn.

Ảnh https://eiga.com/movie/45231/

Từ câu chuyện này được cho là đã hình thành nên quốc gia Israel, cũng chính là Israel của hiện tại.

Tuy nhiên, trên thực tế, kho báu quý giá lúc đó đã biến mất. Kho báu ở đây chính là truyền thuyết về Hòm Giao ước.

Ảnh http://www. preferlandclub.jp/f5/f5758.html

Truyền thuyết kể rằng bên trong chiếc hộp này chứa 3 thứ có thể gây tử vong cho bất kỳ ai chạm vào, ngoại trừ linh mục. 3 thứ đó là:
・ Bình bằng vàng đựng đầy ma-na
・ Cây gậy của Aaron
・ Một tấm thạch bản khắc Mười Điều Răn mà Moses đã nhận được từ Đức Chúa Trời

Bức ảnh ở trên là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng thật giả của câu chuyện này cho đến nay vẫn chưa biết nó có thực sự tồn tại hay không.

Hãy giải thích về kho báu này một chút.

– Ma-na là bánh mì trắng ngọt. Khi dân chúng đói khổ, Đức Chúa Trời đã ban ma-na để đáp lại lời cầu nguyện của Moses. Ma-na được cho vào một cái lọ và dùng làm thức ăn cho những người di cư trong suốt 40 năm.

– Cây gậy của Aaron dùng để thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời với vua Ai Cập. Chính cây gậy này đã gây ra nhiều thảm họa khác nhau làm suy yếu Ai Cập.

– Một tấm thạch bản có khắc Mười Điều Răn, cụ thể là 10 quy tắc mà người dân phải tuân theo.

Hòm giao ước bị mất tích

Sau khi bỏ trốn, dân Y-sơ-ra-ên phát triển thịnh vượng và hòm giao ước được cất giữ cẩn thận, nhưng vì lý do nào đó, chiếc bình chứa ma-na và cây gậy của A-rôn đã bị mất tích.

Với sự sụp đổ của quốc gia Israel, bản thân chiếc hòm giao ước cùng tấm thạch bản cũng biến mất.

Moses có mang nó đến Nhật Bản không?

Có tin đồn cho rằng những báu vật này đã được Moses mang đến Nhật Bản. Tôi sẽ giải thích nó bởi vì đây là một giả thiết thú vị.

Moses được cho là đã đến bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa bằng thuyền. Mặc dù có thể ít người tin nhưng tỉnh Ishikawa có một tài sản văn hóa được gọi là lăng mộ của Moses. Hơn nữa, cũng có lời đồn về ngôi mộ của Chúa Giêsu Kitô nằm ở Aomori.

Có thể hiện tại bạn cho rằng tất cả đều là dối trá, hãy thử tìm hiểu phần sau đã nào.

Lễ hội Nhật Bản và Moses?

Moses đã đặt chân lên bán đảo Noto và mang theo Hòm giao ước, chất lên xe kéo hoặc tàu, nhằm tìm nơi an toàn để cất giữ kho báu này
Có ai nhận thấy rằng điều này tương tự với một cái gì đó không?

Ảnh https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/pc/news/article.php?id=NEWS0000016202

Đó chính là kiệu Thần Mikoshi.

Trong lễ hội ở Nhật có tục lệ đoàn người khiên kiệu đến nơi Thần ngự, trong trường hợp trên sẽ thay bằng đoàn xe kéo và tàu.

Trong lúc khiên kiệu, đoàn người sẽ đồng thanh hô to よいしょ!(yoisho), trong tiếng Do thái, từ này được dịch là “Xin Thần linh hãy cứu giúp”.

Sau đó, họ sẽ chuyển sang hô わっしょい! わっしょい! (Wasshoi wasshoi), về ý nghĩa từ này đến người Nhật cũng không biết.
Thế nhưng trong tiếng Do Thái, Wasshoi đồng nghĩa với “Thần linh đã đến”. Có rất nhiều sự trùng hợp.

Liên quan đến các bảo vật đã bảo vệ Nhật Bản

Người ta cho rằng những món đồ này được cất giữ ở nhiều nơi khác nhau như những báu vật bảo vệ Nhật Bản. Một trong số đó, tấm thạch bản được đặt tên là Yata no Kagami và là một trong những bảo vật thiêng liêng của Hoàng tộc.

Một phép màu đã xảy ra tại ngôi Đền nơi lưu giữ tấm thạch bản.

Ngày 29 tháng 7 năm 1945.
Máy bay ném bom của quân đội Mỹ đã huy động một đội hình bao gồm 40 máy bay và thực hiện ba cuộc không kích khứ hồi vào Ise Jingu ở tỉnh Mie.
Tuy nhiên, tất cả các quả bom đều chệch hướng, và Đền vẫn còn nguyên vẹn.
Hiếm có khả năng hàng trăm quả bom thả xuống một khu vực nhỏ đều phát nổ mà lại không trúng mục tiêu, nhưng kỷ lục này được ghi lại một cách kỳ lạ trong báo cáo chính thức của quân đội Mỹ.

Từ đó có tin đồn người Nhật sở hữu một loại vũ khí đặc biệt, và nếu vấn đề này không được làm rõ sớm, Mỹ sẽ tiến hành thả bom hạt nhân.

Nước Mỹ đã nhìn thấy gì sau khi chiến tranh kết thúc?

Sau chiến tranh, MacArthur (Douglas McArthur) từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản để kiểm soát Nhật Bản. Truyền thông Mỹ ghi lại rằng MacArthur định phế truất và xử tử Hoàng đế trước tòa. Để làm được điều đó, MacArthur thu thập tất cả thông tin về Hoàng đế để đưa hắn ra xét xử.

Về điều kỳ diệu xảy ra tại Ise Jingu, ông ta cho rằng Nhật Bản sở hữu vũ khí gây nhiễu radar.

Nhưng chỉ trong một tháng, suy nghĩ của MacArthur bị đảo ngược. Người này đã gặp Hoàng đế Chiêu Hoà vào thời điểm đó và để lại một bình luận như thế này.

“Hoàng đế yêu cầu đổi mạng sống của chính mình với toàn bộ người dân Nhật Bản. Tôi chưa bao giờ thấy đại diện của một quốc gia nào trong sạch như vậy”

Đây không chỉ là kết quả của chuyến thăm, mà báo cáo của nhóm điều tra cũng tiết lộ một điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Nhóm nghiên cứu đã nhìn thấy Yata no Kagami tại Ise Jingu, thứ được gợi nhớ đến tấm thạch bản của Moses. Chưa hết, trên Yata no Kagami có chữ viết bằng tiếng Do Thái: “Người giữ vật này là đại diện của Chúa”
Nhóm điều tra khi đó kết luận đây chính là sức mạnh kỳ diệu đã bảo vệ Ise Jingu khỏi cuộc không kích.

Thêm nữa, họ cũng điều tra một địa danh khác có tên là Nintokuten no Uryo. Đây được cho là một trong ba lăng mộ lớn trên thế giới, cùng với kim tự tháp Ai Cập và lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc, nhưng thực hư ai được chôn cất trong đó vẫn còn là một bí ẩn.

Theo như cái tên, đây được cho là lăng mộ của Hoàng đế Nintoku, nhưng những căn cứ đều không rõ ràng. Ngay từ đầu, chẳng ai biết mục đích xây dựng ngôi mộ này là gì.

Ngôi mộ của Hoàng đế Nintoku có hình dạng giống lỗ khóa, nhưng nếu nó được làm tròn, trông giống như bình ma-na trong Hòm giao ước.

Có tin đồn rằng nhóm nghiên cứu của Mỹ đã khai quật một chiếc lọ có khắc chữ ma-na tại đó.


Xem thêm bài viết liên quan

Giai thoại về thanh kiếm chém quỷ Onimaru – Bảo vật quốc gia không được lộ diện của Nhật Bản

Giả thiết – Tổ tiên của người Nhật và người Do Thái là một (qua phân tích ngôn ngữ)

Giả thiết – ngoại trừ con người, cả động vật và thực vật đều có thể biết trước khi nào động đất xảy ra


Câu chuyện về cây gậy Aaron ở Nhật Bản

Moses đã dùng cây gậy này để tách biển, tạo lối thoát cho dân Y-sơ-ra-ên và gây ra nhiều thảm họa khác nhau ở Ai Cập.

Một câu chuyện tương tự cũng xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản.
Kusanagi no Tsurugi là một trong ba bảo vật thiêng liêng được truyền lại cho Hoàng tộc, hiện tại được cất giữ ở Atsuta Jingu. Kusanagi no Tsurugi được làm từ một vật thể không xác định, và giống với một vật trong truyền thuyết về Hòm Giao ước.

Bạn có tin vào giả thiết này không? Tuy nhiên việc MacArthur thay đổi thái độ sau rất nhiều lần điều tra tại Nhật Bản là sự thật.

Ai cũng biết ở Nhật có ba bảo vật của hoàng thất, nhưng nội dung bên trong hoàn toàn không được tiết lộ.
Tại sao phải giữ bí mật?
Có tin đồn rằng điều này để che giấu nguồn gốc vương quốc ở Israel.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: