Nghệ sĩ đăng Tweet cảm ơn giáo viên chủ nhiệm đã khen ngợi “tranh vẽ bậy” trong sổ ghi chú của mình hồi cấp 3

Tất cả bắt đầu với bức vẽ một quả táo trong sổ ghi chú.

Khi chúng ta già đi, những kỷ niệm về năm tháng học sinh có lẽ sẽ bắt đầu phai nhạt dần, nhưng mấy ai lại quên đi người thầy/người cô đã đưa ra lời khuyên quyết định ở độ tuổi nhạy cảm nhất của cuộc đời.

Gần đây, nghệ sĩ bút chì màu Yuichiro Abe chia sẻ dòng Tweet này, để gợi nhớ đến vị giáo viên đã giúp tác giả có được thành công như hiện tại.

Hình ảnh bên trái cho thấy một bức ký họa được tác giả vẽ trong sổ ghi chú khi anh còn là học sinh trung học năm thứ ba. Sổ ghi chú của học sinh sẽ được giao cho giáo viên chủ nhiệm để kiểm tra định kỳ, trong đó có phần viết ghi chú và nhắc nhở, và trong phần dành cho ghi chú, Abe đã viết “らくがき”, có thể dịch là “vẽ bậy”.


Xem thêm bài viết liên quan

Giáo viên tạt gáo nước lạnh vào học sinh vì một câu nói

Đốt nhà vệ sinh do tuyệt vọng vì không thể sang Việt Nam, một giáo viên người Nhật bị bắt

Giáo viên mầm non 29 tuổi bị bắt vì tội giết người và giấu xác trong sân vườn


 

Mặc dù vậy, bức tranh xuất hiện ở đây không thể hình dung được là tranh “vẽ bậy” vì tỷ lệ cân đối đến gần như hoàn hảo.

Dấu đỏ trong hình ảnh ở trên được đánh dấu bởi giáo viên chủ nhiệm. Dấu hình tròn có nghĩa là “đáp án đúng” (giống dấu check ở Việt Nam). Có nghĩa là bức tranh của tác giả được chính giáo viên công nhận.

Không những thế, vị giáo viên này còn để lại một lời khen.
“Vẽ rất đẹp. Hãy chăm chút tài năng này nhé”.

Trong phần caption bài viết trên Twitter, tác giả viết “Giáo viên ơi, em vẫn đang vẽ ạ”.

Những bức tranh của Yuichiro Abe hiện tại thậm chí còn “hoành tráng” hơn nữa nhờ nghệ thuật lên màu.

Trên mạng hiện có rất nhiều bình luận tích cực về hành động của vị giáo viên này.

– Mắt tôi nhoè rồi này

– Giáo viên như vậy có thể thay đổi cả một đời người

– Vị giáo viên này thật tuyệt vời khi để lại lời khen trong sổ đầu bài thay vì bảo học sinh này hãy vẽ ở một chỗ khác.

– Tôi ước có giáo viên nào khen ngợi tôi như thế khi tôi còn đi học.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: