Cậu bé 10 tuổi tử vong vì bị tàu đâm, để lại cảm xúc đắng lòng “Con không muốn chuyển nhà”

Khi còn bé, tôi cũng đã từng có trải nghiệm phải chuyển chỗ ở. Đó là một trải nghiệm cay đắng đối với một đứa trẻ, bởi lẽ chúng sợ cảm giác lạ lẫm với môi trường mới.

Đáng buồn thay, gần đây có tin tức về một đứa trẻ sợ phải chuyển nhà đã bị tàu hoả đâm và tử vong.

Vào đêm 1/4, một cậu bé 10 tuổi đang đi một mình trên đường ray ở Kita-ku, Tokyo thì bị tàu hỏa đâm dẫn tới tử vong.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2007271.html

Một ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, đã có sự thay đổi lớn trong cuộc đời cậu bé. Cậu bé sống ở tỉnh Saitama cùng cha chuyển đến thành phố Ichihara tỉnh Chiba vào ngày 31 tháng 3. Cậu bé nói rằng không muốn chuyển đi, nhưng vẫn phải làm vì hoàn cảnh gia đình.

Theo như hình ảnh từ camera an ninh ở nhà ga gần nhất, cậu bé đã rời khỏi ngôi nhà mà cậu chuyển đến vào khoảng 6h30 tối. Cậu định bắt tàu đi Tokyo một mình. Sau đó, đoàn tàu đến và đâm vào cậu bé khi cậu đi bộ một mình trên đường ray cách đó khoảng 40 km.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cậu bé giữ trong người 4.350 yên. Theo điều tra, tiền tiết kiệm của nhà cậu mất khoảng 10.000 yên, người ta nghi ngờ cậu đã lấy tiền, sử dụng vào đâu đó trước khi gặp tai nạn.


Xem các bài viết liên quan

So sánh mức thiệt hại tài chính khi tai nạn xảy ra ở trên núi và dưới biển

Cô gái Nhật Bản nổi tiếng với tài năng Violin dù mất một tay ở tuổi 20

Người đàn ông mất hai chân và tay phải trong tai nạn, tấm gương vươn lên từ đáy xã hội


Việc chuyển nhà, chuyển trường khi còn nhỏ gây áp lực lớn lên tâm trí của trẻ.

Tôi chuyển nhà khi học lớp 5 tiểu học, chỗ ở mới chỉ cách chỗ cũ 5 ga tàu. Tuy nhiên, đó là một khoảng cách rất xa đối với trẻ em, và vào thời điểm đó không có Email hay điện thoại di động.

Tôi đã rất tuyệt vọng, nhưng may mắn thay sau đó đã kết được bạn mới.

Tôi mất mối quan hệ với những người bạn trước kia. Nhưng tình cờ khi tôi 45 tuổi, họ đã liên lạc lại với tôi qua mạng xã hội. Đến nay chúng tôi vẫn thường đi uống chung với nhau.

Tôi biết thay đổi môi trường đem lại nhiều áp lực, nhưng hãy suy nghĩ một cách tích cực. Chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ lại với những người bạn cũ trong điều kiện phương tiện giao tiếp ngày càng phong phú. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đáng buồn trên sẽ không xảy ra nếu những người lớn ở cạnh cậu bé hiểu và trò chuyện cùng cậu.

Có lẽ cậu bé ấy đã đi tàu với một tâm trạng vô cùng hoang mang. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: