Đồng hồ bị hỏng trong thảm hoạ sóng thần ở Nhật, bất ngờ hoạt động trở lại sau 10 năm

Sau trận sóng thần ở phía Đông Nhật Bản vào năm 2011, chiếc đồng hồ của ngôi Đền Fumonji ở tỉnh Miyagi bỗng hoạt động trở lại, vào tháng 2/2021. Trước đó, đã có nhiều nỗ lực sửa chữa nhưng không thành công.

 

Chiếc đồng hồ được treo trong ngôi Đền Fumonji, ở thị trấn Yamamoto, tỉnh Miyagi đã 10 năm. Vị trụ trì Bunshun Sakano 58 tuổi cho biết ông đã vô cùng bất ngờ, thậm chí phấn khích khi đồng hồ đột ngột hoạt động trở lại.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy ở một cửa hàng bán đồ cổ ở tại tỉnh Fukushima, có đường kính khoảng 80cm vài năm trước khi thảm hoạ xảy đến.

Ảnh https://mainichi.jp/

Đồng hồ có bộ chuyển động điều khiển bằng lò xo và được sản xuất bởi Seikosha (ngày nay là Seiko Time Creation Inc.) cách đây khoảng 100 năm vào cuối thời đại Taisho (1912 – 1926) hoặc đầu thời kỳ Showa.

Chiếc đồng hồ đã không còn hoạt động nữa, nhưng nó vẫn được trụ trì Bunshun Sakano cất giữ, ông xem chiếc đồng hồ như ”một trong số ít vật kỷ niệm còn sót lại sau trận sóng thần”.

Vị trụ trì đã vệ sinh chiếc đồng hồ, quấn lại lò xo cho nó, nhưng chỉ để “tút tát” ngoại hình.

Ngày 13/2/2021, một trận động đất đã xảy ra trong khu vực, với cường độ địa chấn thấp hơn 6  tác động vào chiếc dồng hồ, khiến nó hoạt động trở lại sau 10 năm.

Sáng hôm sau trụ trì Bunshun Sakano đi kiểm tra thiệt hại ở chính điện của ngôi Đền. “Có thể con lắc đã bắt đầu hoạt động trở lại nhờ vào sự rung chuyển của động đất, hoặc lớp bụi tích tụ bên trong đã bị bong ra” – ông cho biết.

Sự kiện này mang theo ý nghĩa rất lớn đối với trụ trì Bunshun Sakano, cũng như người dân xung quanh.

”Đây là dấu hiệu của sự hồi sinh, có lẽ nó đang thúc đẩy chúng tôi nỗ lực tiến về phía trước với sự quyết tâm mới”, vị trụ trì chia sẻ.


Xem thêm các bài viết liên quan

Bất ngờ hệ thống dự đoán sóng thần của người Nhật

Câu chuyện chạm tới trái tim đằng sau những món đồ cứu sống các nạn nhân trong thảm hoạ sóng thần 11/3

Có lẽ bạn chưa biết -Sự nguy hiểm thực sự ẩn sau cơn sóng thần 1 mét


Ngôi Đền Fumonji, nằm cách bờ biển nơi xảy ra thảm hoạ chỉ vài trăm mét, đã bị trận sóng thần lịch sử ập đến và nhấn chìm cả ngôi Đền trong biển nước. Fumonji bị tàn phá nặng, chỉ còn cột và mái nhà, các mảnh vỡ nằm ngổn ngang xung quanh ngôi Đền. Chiếc đồng hồ treo trước Đền đã bị hỏng nặng.

Vị trị trì Bunshun Sakano rơi nước mắt trước những bức tượng Phật đều bị cuốn trôi, không còn sót lại thứ gì.

 Khoảng một tuần sau khi thảm họa xảy ra, một người phụ nữ gọi điện đến, nói rằng thi thể của chồng cô đã được tìm thấy và cô muốn trụ trì Bunshun Sakano đến tụng kinh. Thế nhưng quần áo Phật giáo và đồ thờ của ông đã bị cuốn trôi, xe cũng không có xăng, ông không có phương tiện để đến đó.

Trụ trì Bunshun Sakano đã định từ chối người phụ nữ này vì điều kiện không cho phép. Tuy nhiên ông chợt nhận ra mình là một nhà sư, nếu không quan tâm đến những người đã ủng hộ Đền thì, ”Ngôi Đền chỉ là một cảnh quan mang ý nghĩa trang trí đơn thuần”.

Ông đã mượn quần áo ở một ngôi Chùa khác, rồi tìm đến nhà tang lễ, di chuyển bằng xe đạp, sau đó vị trụ trì Bunshun Sakano quỳ xuống đất xin lỗi người phụ nữ và bắt đầu tụng kinh.

”Ngôi Đền này được người dân địa phương đóng góp và ủng hộ. Nếu có người nào gặp khó khăn trong khu vực, tôi phải đến giúp đỡ họ”, vị trụ trì nói.

Vào tháng 7/2011, một trung tâm tình nguyện đã được thành lập tại ngôi Đền, nơi các tình nguyện viên đến từ nhiều khu vực khác nhau tập trung lại, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa trong khu vực lân cận bị tàn phá.

Một năm sau thảm hoạ, trụ trì Bunshun Sakano bắt đầu mở một ”quán cafe Đền thờ” để làm nơi dừng chân cho thân nhân của những người đã thiệt mạng trong thảm hoạ. Họ có thể đến thăm mộ, dành thời gian bên người thân yêu đã mất ngay trong khuôn viên ngôi Đền.

Một người đã bày tỏ lòng biết ơn đến ông Bunshun Sakano.

“Tôi bắt đầu sợ biển, và không thể đến gần biển do sang chấn sau trận sóng thần, nhưng nhờ tham dự các sự kiện tại đây, tôi đã có thể quay trở lại, như một cách quên đi quá khứ đau buồn đã qua”.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: