Người cha ủng hộ cả ước mơ “hoá Rồng” của con có tuyệt vời không?

Bạn nghĩ một người cha ủng hộ ước mơ nghe có vẻ viễn vong của con có tuyệt vời không?

Khi được hỏi “Con muốn làm gì khi lớn lên?”, rất nhiều cậu bé Nhật Bản sẽ trả lời là “cầu thủ bóng đá” hay “diễn viên, người nổi tiếng”,…thế nhưng cậu con trai bảy tuổi của người dùng Twitter Nhật Bản lại có câu trả lời không ai ngờ đến.

Con trai của Kosuke Sawa (@kosukesa) đã viết trong bài tập cho lễ hội Tanabata về mong ước tương lai rằng “Con muốn trở thành một con rồng”. Nhưng giáo viên bảo cậu nên thay đổi suy nghĩ, và thế là cậu đổi lại thành “cầu thủ bóng đá”.

Ảnh https://soranews24.com/2021/04/29/japanese-dad-supports-kids-dream-of-becoming-a-dragon-that-school-nixed-kid-changes-mind-anyway/

Tuy nhiên, Sawa là một giáo sư tâm lý học về thương mại, không cho rằng nền điều chỉnh suy nghĩ tự do của con trai mình.

お父さんは君がドラゴンになる方を応援する (Cho dù con có muốn thành rồng thì bố cũng sẽ ủng hộ con)

Sự thật là cậu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng ước mơ của nó là không thể thành sự thật. Nhưng thay vì bắt ép đứa trẻ thay đổi suy nghĩ, ông bố lựa chọn cách ủng hộ suy nghĩ tự do của con trai, và để nó tự nhận ra sau khi đã trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn.


Xem bài viết liên quan

Nghệ sĩ đăng Tweet cảm ơn giáo viên chủ nhiệm đã khen ngợi “tranh vẽ bậy” trong sổ ghi chú của mình hồi cấp 3

Những bí mật rất đáng học hỏi từ hệ thống giáo dục Nhật Bản, đặt nền móng định hướng để trẻ em thành công từ rất sớm

Bento đẹp như mơ lấy cảm hứng từ bao bì sản phẩm của bà mẹ bỉm sữa Nhật


Dù sao thì, cậu bé đã thực sự thay đổi ước mơ khi lên 8 tuổi.

Con trai 8 tuổi: “Con quyết định được ước mơ tương lai rồi bố ạ.”

Bố: “Không thành rồng nữa à?”

Con: “Con sẽ trở thành dược sĩ”

Bố: “Nghe hay đấy”

Con: “Con muốn điều chế loại thuốc khiến mọi người hạnh phúc”

Bố: “Thuốc gì vậy nhỉ?”

Con: “Thuốc tăng cường sức mạnh phòng ngự chẳng hạn”

Bố: “Vậy giờ lại thành chống lại rồng à”

Những khái niệm của cậu bé vẫn còn khó hiểu, nhưng không phải là phi thực tế. “Thuốc tăng cường sức mạnh phòng ngự” cũng có thể hiểu là thuốc tăng cường hệ miễn dịch hoặc vắc xin.

Tất nhiên cậu con trai vẫn còn con đường dài để phát triển và có thể sẽ lại thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng mơ ước không bao giờ là sai, và dù ước mơ của cậu bé là gì, cậu vẫn luôn có ông bố tuyệt vời đằng sau để ủng hộ.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: