Đội cổ vũ đặc biệt của các hoạt náo viên “đừng gọi chúng tôi già” đang hot ở Nhật Bản

Những bộ váy ngắn đính đầy kim tyến, đội tóc giả, với các thành viên từ 60 đến 89 tuổi, họ là những người luôn tự hào vì được sống có ích dù gặp nhiều định kiến.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

”Có lần chúng tôi tới một câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi, họ không ưa chúng tôi. Thậm chí họ không mỉm cười dù chỉ 1 lần, vì họ nghĩ  ”Phụ nữ Nhật Bản tuổi này không nên ăn mặc như thế.” Takino nhớ lại. ”Bây giờ nghĩ lại, có lẽ một nửa trong số họ đã chấp nhận và nửa còn lại vẫn không thể chấp nhận chúng tôi.”

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

 


Xem các bài viết liên quan

250 biểu tượng thể hiện toàn cảnh văn hoá Nhật Bản, phát hành hoàn toàn miễn phí

Ứng dụng phòng tránh thiên tai được lấy ý tưởng từ ‘Evangelion’ gây tiếng vang lớn ở Nhật Bản

Bánh mì Sandwich có viền, bình thường ở Việt Nam nhưng là “hiện tượng lạ” ở Nhật???


Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Nhật Bản là một trong những quốc gia già hoá nhanh nhất thế giới, với gần 30% dân số trên 65 tuổi.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Sau nhiều nỗ lực, giờ đây nhóm được giới thiệu trên những ấn phẩm truyền thống của chính phủ, với chủ đề về “những người già năng động”. Nhóm Japan Pom Pom cũng xuất hiện định kỳ trên các chương trình truyền hình và chương trình từ thiện nổi tiếng.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Trong buổi luyện tập hàng tuần gần đây, sau khi tạm ngưng 1 năm, các thành viên đều đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ trước khi khởi động. Họ bắt đầu bằng việc giãn cơ, sau đó chuyển sang các bài tập quen thuộc, vừa tập vừa giữ khoảng cách theo quy định phòng dịch.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Sau đó, các thành viên chuyển sang bộ váy ngắn xếp ly đính kim tuyến lấp lánh. Như một thói quen, Takino mặc một chiếc áo khoác da biker và đeo kính mát. Tất cả họ đội tóc giả màu bạc.

 

Takino trưởng nhóm, năm nay 89 tuổi đã có 3 cháu và 3 chắt. Bà là một phụ nữ sống tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người lớn tuổi khác vượt qua giới hạn của bản thân.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Takino rất thích các hoạt động thể thao, văn nghệ, bà từng thử lặn với bình dưỡng khí, chơi dù lượn, chơi đàn ukulele. Những môn mà bà gọi là ”tuyệt vời nhất” và có bằng thạc sĩ ở Mỹ vào độ tuổi 50.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Hiện tại bà Takino cũng học tiếng Tây Ban Nha, tham gia lớp học khiêu vũ dành cho người lớn tuổi và đi bộ. Mỗi tối bà uống một cốc bia nhỏ và cho biết, phẫu thuật cắt ruột thừa là vấn đề sức khoẻ duy nhất của bản thân cho đến nay.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

Takino không thể tin rằng bà sẽ được 90 tuổi vào năm tới, nhưng miễn cưỡng thú nhận rằng mình có thể sẽ không thể nhảy múa cùng nhóm ở tuổi 100, mặc dù các thành viên khác muốn bà làm vậy.

Ảnh https://widerimage.reuters.com/

”Ba hoặc bốn năm qua, tôi bắt đầu dễ dàng cảm thấy mệt mỏi hơn. Sau đó, việc phải ở nhà vì đại dịch cũng khiến sức chịu đựng của tôi giảm sút. Tôi không cảm thấy gì khi tập luyện, nhưng vào ngày hôm sau, tôi  thấy khá mệt mỏi. Tôi quên mọi thứ khi đang nhảy”. Vũ công Nhật Bản 89 tuổi chia sẻ.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: