Phụ nữ Nhật Bản có thực sự thích những anh chàng đi xe thể thao “sang chảnh” không?

Ferrari, Porsche, Lamborghini là biểu tượng cho giới nhà giàu. 

Những người đàn ông đi xe thể thao sang trọng ở Nhật Bản có thực sự được các chị em yêu thích không? Chúng tôi đã thử làm một cuộc khảo sát với chị em phụ nữ về điều này. 

Những loại xe nội địa ở Nhật thường là những loại xe đa dụng, xe thể thao cũng có nhưng ít loại và sức mạnh của động cơ cũng khiêm tốn. Đối với nhiều chàng trai, những chiếc xe siêu sang của nước ngoài như Ferrari chính là niềm khao khát của họ từ khi còn nhỏ. 

“Một ngày nào đó tôi sẽ trở nên giàu có, mua một chiếc Ferrari và chở theo một cô gái thật xinh đẹp!” – Chắc hẳn có không ít chàng trai đã thực sự suy nghĩ như thế này. 

Ảnh https://beauty-men.jp/111578

Xe thể thao ở Nhật đắt một cách bất ngờ, chỉ chở được hai người cùng một ít hành lý. Chúng có thể đạt đến vận tốc 300 km/h , nhưng trên thực tế, bạn không được phép chạy với tốc độ như vậy trên đường phố Nhật Bản. Quả thực đúng là chỉ có những người lắm tiền mới có thể chi trả cho những chiếc xe thể thao không có tính thực dụng như vậy. Có nhiều người nghĩ rằng, khi họ lái những chiếc xe như vậy, họ sẽ được phụ nữ yêu thích, trên thực tế thì sao?  Chúng tôi đã thử phỏng vấn các chị em phụ nữ Nhật Bản.

Bạn muốn nam giới đi xe gì? 

12%: Xe ngoại

88%: Xe nội

Có vẻ như phụ nữ thích xe nội địa. Không chỉ không thích xe thể thao mà có vẻ xe ngoại như BMW và Mercedes cũng không ổn nhỉ?

Loại xe mà bạn muốn sở hữu là?

(Từ trên xuống: SUV, Minivan và wanbokkusu, Sedan, Xe thể thao, Xe cổ điển, Xe mui trần, loại xe khác)

SUV và Minivan xếp ở vị trí cao nhất. Vì thường mang theo nhiều hành lý, phụ nữ thích lựa chọn các loại xe có tính thực dụng nhiều hơn. Xe mui trần có hạn chế là hơi thấp, ở Nhật Bản cũng ít có cơ hội mở nắp mui, nhưng mà mấy anh trai vẫn cứ là thích. Các anh muốn chở bạn gái đi dọc bãi biển trên chiếc xe mui trần. Nhưng một năm mọi người đi chơi biển được bao nhiêu lần? 

Màu xe mà bạn thích là?

(Từ trên xuống: Trắng, đen, bạc, đỏ – xanh – xanh lá, màu khác, màu dạ quang)

Chủ đề này cũng có sự chênh lệch rất lớn ở nam và nữ. Có rất nhiều nam giới nghĩ một chiếc xe màu đỏ tươi là biểu tượng cho sự sành điệu. Giống như bộ trang phục màu đỏ trong Anime nổi tiếng Gundam, đối với nam giới, màu đỏ là một màu đặc biệt nhưng có lẽ cũng chỉ các anh mới nghĩ như vậy thôi.

Còn các chị em lại thích đi những chiếc xe màu trắng, đen, bạc, những chiếc có màu ít nổi thôi. 

Bạn không thích kiểu xe như thế nào?

 

Từ trên xuống (Mùi xịt phòng oto quá nồng, Xe không được chùi rửa, khung xe quá cao hoặc quá thấp, ghế sau xe bẩn/hành lý vứt lung tung, xe độ, ..)

Tôi có thể hiểu được ý kiến của chị em trong câu hỏi này, duy chỉ có vấn đề “xe độ” là có sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nam giới và nữ giới . “Xe của anh, sao em cứ phải kén chọn linh tinh thế nhỉ, tiếng động cơ nghe hay chưa này”. Thế nhưng chị em sẽ nghe không hiểu những câu nói như vậy đâu. Bạn tôi từng bỏ hẳn ra 3 triệu Yên để độ xe và biến phía sau xe của cậu ấy thành một cái sảnh chờ. Tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân khiến cậu ta không kiếm được bạn gái đấy..

Có được hút thuốc trong xe không?

13% : Có 

13%: Tuỳ người mà câu trả lời thay đổi giữa có và không

74%: Không

Đúng như dự đoán, không chị em nào thích hút thuốc trong xe cả. Kết quả của cuộc khảo sát này có lẽ đã làm sụp đổ ước mơ ấp ủ từ lâu của nhiều nam giới. 

Là đàn ông, tôi vẫn muốn được lái một chiếc xe màu đỏ, có được chị em thích hay không thì kệ cũng được!

Kengo Abe
Xem thêm: