Liệu Tướng quân có thực sự được “tự do” với dàn hậu cung 3000 mỹ nhân của mình không?

Shogun cần phải chọn ra được hậu duệ, vậy nên hậu cung – nơi ở của những phụ nữ dành riêng cho các Shogun đã được lập nên. Được vây quanh bởi nhiều phụ nữ xinh đẹp, tưởng chừng như các vị Shogun có thể thoải mái tận hưởng, nhưng sự thật lại khác xa. Hãy cùng tìm hiểu về hậu cung, nơi có hơn 3000 người phụ nữ xinh đẹp cùng những quy tắc vô cùng khắt khe của nơi đây nhé! 

Dòng họ Tokugawa thời Edo đã xây dựng nên một kỷ nguyên hòa bình kéo dài gần 300 năm, kỷ nguyên cuối cùng của Samurai. Tokugawa, dòng họ Samurai quyền lực nhất, đã được con cháu lần lượt tiếp quản đến đời thứ mười lăm. Việc lựa chọn hậu duệ cho Shogun đời tiếp theo là tối quan trọng.

Thời đó y tế còn chưa phát triển nên trẻ con rất dễ chết trước khi kịp trưởng thành. Thêm nữa, dù người thừa kế chính thức chỉ có một, nhưng những người con khác của Shogun cũng có thể mở rộng mạng lưới quyền lực bằng cách xây dựng hôn nhân với các gia tộc

Samurai có tầm ảnh hưởng khác.

Chọn ra hậu duệ là một việc cực kỳ quan trọng nên Shogun phải có càng nhiều con càng tốt. Vì vậy hậu cung(大奥 Oo oku) ra đời.

Vào thời kỳ hoàng kim, có hơn 3000 phụ nữ trong hậu cung, hai người đàn ông trưởng thành duy nhất được vào đó là Shogun và bác sĩ riêng của ông. Liệu cuộc sống được vây quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp từ khắp nơi trên khắp Nhật Bản có thật sự là một cuộc sống khiến bạn sung sướng tột cùng? 

Không phải lúc nào muốn vào cũng được

Cho dù có là Shogun, không phải lúc nào muốn vào hậu cung cũng được. Vào ngày các Shogun tiền nhiệm và người thân qua đời, Shogun phải kiêng ăn uống và tắm rửa sạch sẽ từ hôm trước và không được phép vào hậu cung. Vậy nên họ sẽ chỉ được vào hậu cung khoảng 10 ngày trong một tháng. Dù là vậy, có thể được ở cùng các mỹ nhân tuyệt sắc trong 10 ngày/tháng cũng đủ khiến nhiều người ghen tị nhỉ?

Lên giường mà còn bị giám sát

Chà, bây giờ đã đến lúc Shogun lên giường cùng với người đẹp ông ấy chọn. Nhưng mà, trên giường Shogun lại có đến hai tấm chăn, rồi một người không mời mà lại vào nằm cùng… 

Shogun cũng chỉ là một người đàn ông nên ông ấy dễ xuôi theo yêu cầu của người phụ nữ mình yêu. Việc các cô gái đưa ra yêu cầu này nọ với người đàn ông ở trên giường chẳng có gì lạ, nhưng có lo ngại rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến quyết định chính trị của Shogun.

Để đảm bảo người phụ nữ không đưa ra các yêu cầu gì đáng nghi, nữ giám hộ sẽ nằm trong tấm chăn bên cạnh Shogun và quay lưng đi, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Shogun và người ngủ cùng ông ấy.

Ma ám

Khi được Shogun yêu thích, người phụ nữ may mắn đó sẽ có cơ hội trở thành mẹ của Shogun kế vị nếu sinh được một đứa con trai. Có rất nhiều cái chết vì phẫn uất, đố kị và âm mưu ở chốn hậu cung, nơi ganh đua tranh giành quyền lực của phụ nữ. Bởi vậy có vô vàn những câu chuyện ma trong hậu cung. 

Có vẻ như vì cuộc sống quá “đặc biệt” như vậy mà nhiều Shogun thậm chí trở nên sợ phụ nữ và cũng có khá nhiều Shogun chỉ thích đàn ông. 

Nhân tiện, Shogun đời thứ ba Tokugawa Iemitsu thích đàn ông. Nghe nói ông ấy đã “hẹn hò” với 60 chàng trai trẻ. Thế nhưng những người xung quanh vô cùng lo ngại vì nếu vậy sẽ không có người thừa kế, do đó đã vội vàng lập nên hậu cung cho ông.

Thật sai lầm khi Shogun nghĩ rằng mình là một người quyền lực nên có thể làm gì thì làm. Có lẽ là trở nên vĩ đại quá thì cũng không vui vẻ gì mấy các bạn nhỉ.

Kengo Abe
Xem thêm: