Từ Hộ chiếu đến…Bra – “Sóng lừng” ở khắp mọi nơi???

Có thể nhiều người không rõ nguồn gốc nhưng chắc cũng đã thấy qua bức tranh này nhỉ?

Tác giả của kiệt tác này là Katsushika Hokusai, một nghệ sĩ tranh khắc gỗ hàng đầu Nhật Bản. Bức này là một trong các tác phẩm thuộc loạt tranh “36 cảnh quan núi Phú Sĩ” của ông. Nhiều người biết đến bức tranh với cái tên “Sóng lừng Kanagawa”.

Được công nhận một trong những bức tranh Nhật Bản hàng đầu thế giới, “Sóng lừng” đã được chọn là thiết kế chính thức trong Passport của Nhật Bản, có hiệu lực từ năm 2020.

Với một tác phẩm mang ý nghĩa văn hóa lớn, không có gì lạ nếu bức tranh được lựa chọn làm thiết kế trong hộ chiếu toàn dân, tuy nhiên, “Sóng lừng” còn có thể xuất hiện trên cả….đồ lót.

Ảnh https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000369.000009170.html

Dù thiết kế hai bên không được đối xứng cho lắm, nhưng hoá ra lại đem đến sự kết hợp khá độc đáo.

Nhân tiện bạn có biết tranh khắc gỗ Ukiyo-e được tạo ra như thế nào không?

Nghệ sĩ sẽ khắc lên các bảng khác nhau, mỗi bảng thể hiện một màu trong tranh.

Ảnh https://www.adachi-hanga.com/ukiyo-e/quality/flow/

Bằng cách xếp chồng các bảng này lên nhau, người ta tạo ra được một bức Ukiyo-e hoàn chỉnh.

Thế nhưng việc xếp chồng này cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng, chỉ cần lệch một chút thôi, bức tranh sẽ hỏng. Kỹ thuật xếp chồng này được gọi là 見当 (Kentou). Từ này được dùng trong tiếng Nhật thời nay với ý nghĩa là “ước chừng”, vì vậy “dự đoán nhầm, ước đoán nhầm” sẽ dùng 見当違い (kentou chigai).

Thời xưa, những bức tranh Ukiyo-e thường bị người Nhật xem như tranh in (có nghĩa là không khác giấy báo) nên họ không coi trọng. Thậm chí người Nhật còn dùng các bức tranh Ukiyo-e để bọc dụng cụ đựng thức ăn xuất khẩu sang nước ngoài chống vỡ. Không ngờ, chính những bức tranh tưởng như đồ bỏ này lại được giới phê bình nghệ thuật Châu Âu đánh giá cao. Từ đó, người Nhật bắt đầu đánh giá lại về tranh khắc gỗ và đến hiện tại, Ukiyo-e đã trở thành bộ mặt, một nét đặc trưng văn hoá độc đáo của Nhật Bản.

Đến Hokusai có lẽ cũng không ngờ tranh của mình hiện tại lại nổi tiếng đến thế đâu…

 

Kengo Abe
Xem thêm: