Tương lai tốt đẹp nào cho người lao động Nhật Bản trong tình hình dịch bệnh COVID-19?

Có thể sẽ không có hy vọng tươi sáng nào dành cho Nhật Bản trong tương lai…

Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà nhiều lao động bị ảnh hưởng, đặc biệt đối với lao động là nữ giới.

Đây là câu chuyện về một cô gái 25 tuổi bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp tình dục từ tháng Hai năm nay.

Cô ấy là một cô gái với cách ăn mặc và trò chuyện hết sức bình thường, một cô gái cẩn thận, chỉn chu từng làm việc trong ngành khách sạn và đám cưới.

Thế nhưng hiện tại cô ấy đang làm việc trong ngành công nghiệp tình dục.

Trước khi đại dịch bắt đầu, cô gái này làm việc trong ngành tổ chức đám cưới. Trong lúc cô ấy đang tất bật với công việc dù bận rộn nhưng đầy ắp niềm vui thì đại dịch ập đến. 

Trong tình hình căng thẳng, mọi người không được phép tụ tập, tất nhiên số lượng công việc sẽ giảm xuống. Vì thế, doanh số bán hàng của công ty cũng giảm, kéo theo đó là tiền lương.

Trước đây, thu nhập hàng tháng của cô là 200.000 Yên, nhưng dần dần số tiền giảm xuống còn 130.000 Yên. 

Tiền thưởng không chỉ giảm mà thậm chí không còn đồng nào. 

Vì chi phí sinh hoạt cao ở Nhật Bản, cô nghĩ rằng sẽ khá khó khăn để sống với số tiền này, tệ hơn khi cô được cấp trên thông báo rằng ảnh hưởng từ đại dịch vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. 

Không nhận thấy được tương lai trong ngành tổ chức đám cưới, cô gái đã quyết định chuyển việc. 

Lúc đầu, cô định đăng ký vào một công ty phái cử, trong lúc làm nhân viên ở đó sẽ tìm công việc tiếp theo. Nhưng với tình hình lúc đó ở Nhật, các công ty buộc phải thường xuyên cắt giảm lao động, vậy nên hiển nhiên họ không có nhu cầu tuyển thêm nhân viên vào công ty phái cử. 

Các công việc ở công ty phái cử thường có thời hạn ngắn và lương không ổn định. Điều này làm cho cô có nhiều bất an về tương lai hơn nhưng cô không có nhiều lựa chọn khác.

Cuối cùng, cô chọn làm việc tại một cửa hàng tình dục. 

Nếu có thể khiến cửa hàng trở nên nổi tiếng và có nhiều khách hàng gắn bó sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng với tình hình hiện nay mọi chuyện khá khó khăn.

Công việc ở đây chẳng dễ dàng hơn là bao nhưng vẫn còn kiếm được nhiều tiền hơn lao động phái cử hoặc ngành cưới hỏi cô từng làm trước đây. Muốn sống thì cũng không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, công việc đòi hỏi phải tiếp xúc gần với người khác rất nhiều, số lượng khách hàng lại đang giảm mạnh. Bên cạnh đó làm công việc này, nguy cơ bị nhiễm COVID-19 rất cao. 

Nhưng để kiếm sống, cô ấy vẫn phải đi làm hàng ngày. 

Với các biện pháp như cách ly tại nhà hay tạm thời đóng cửa doanh nghiệp, Nhật Bản chỉ dừng ở mức kiến nghị chứ không cưỡng chế. Tiến trình tiêm chủng cũng thua xa các quốc gia phát triển khác.

Liệu có hy vọng tươi sáng nào cho tương lai của tất cả những người đang làm việc tại Nhật Bản trong tình trạng như vậy không?

Kengo Abe
Xem thêm: