Tháng sáu máu chảy về đâu? – Một số Fact về Tháng 6 ở Nhật Bản

Nhật Bản là một đất nước bốn mùa với rất nhiều truyền thống và sự kiện khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng Japo điểm qua một số Fact về tháng 6 ở Nhật Bản nhé!

1/Tên gọi Minazuki

Tháng 6 còn được gọi là Minazuki, nghĩa đen là “tháng không có nước”. Theo lịch Dương, tháng 6 là mùa mưa. Vậy tại sao lại có cái tên như vậy? Lý do là tháng 6 trong âm lịch trùng với khoảng thời gian đầu tháng 7 đến đầu tháng 8 Dương lịch (khoảng thời gian nóng nực của mùa hè). 

2/ Không có ngày lễ nào trong tháng 6

Tháng 6 là tháng duy nhất trong năm không có ngày nghỉ lễ. Những ngày đặc biệt và những ngày kỉ niệm cũng không có. 

3/ Tháng đầu tiên của mùa mưa

Mùa mưa (Tsuyu/梅雨). Trong đó Yu là mưa, Tsu là Mơ (hoa mơ, quả mơ), dịch nghĩa đen sẽ là “Mưa Mơ”. Mơ là loại quả chín đầu tiên vào tháng 6 ở Nhật Bản, có lẽ đó chính là lý do cho tên gọi này. 

4/ Hoa cẩm tú cầu

Điểm sáng trong mùa mưa ở Nhật Bản có lẽ là sự nở rộ của hoa cẩm tú cầu. Hình ảnh giọt nước đọng trên những cánh hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc xanh, hồng, trắng sẽ mang lại cho bạn cảm giác đẹp đẽ và thư giãn. 

Ảnh https://centrip-japan.com/article/272.html

5/ Nagoshi-no-harae(夏越の祓): nghi thức thanh tẩy mùa hè

Được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng 6, Nagoshi-no-Harae là một nghi lễ thanh tẩy đã được thực hiện tại các Đền thờ Nhật Bản từ thời cổ đại. Vào ngày này, mọi người thanh tẩy bản thân khỏi những tội lỗi đã phạm phải trong nửa đầu năm để bắt đầu một nửa năm còn lại với sự tươi mới hơn. Nhiều Đền thờ sẽ chuẩn bị Chinowa, sau đó người đến sẽ đi qua vòng tròn này để xua đuổi ma quỷ và tai họa. 

Ảnh https://www.discoverkyoto.com/event-calendar/june/summer-purification-ritual/

Đầu tiên là cúi chào, đi qua vòng, sau đó vòng trở lại phía trước từ bên trái, đi qua và vòng lại bên phải, sau đó đi qua lần cuối cùng, trong quá trình đó, bạn sẽ nghiền ngẫm về nửa năm đã qua. 

Ảnh https://press.ikidane-nippon.com/en/a00942/

Nghi lễ này được cho là xuất phát từ một truyền thuyết cổ của Nhật Bản kể về câu chuyện của vị thần lang thang Susano’o no Mikoto đang tìm kiếm chỗ trú qua đêm. Một người tên Somin Shorai đã giúp đỡ và cho Thần một chỗ ngủ. Như một phần thưởng, thần Susano’o đã ban cho Somin một chiếc nhẫn dệt từ lau sậy và hướng dẫn ông sử dụng nó, chiếc nhẫn sau này đã giúp Somin và con cháu của ông thoát khỏi bệnh dịch và bệnh tật.

LINH
Xem thêm: